:Sad: :Sad: :Sad: Chào các ông bố và các bà mẹ trên 4rum,vợ của em có thai được 22,5w và đã SA 4D ở bv Hùng Vương (bv ko nói trai hay gái) - nên SA 2D ở nhà bsi Hạnh ở Ng Tr Phuong (vì khám thai định kỳ ở bsi Hạnh) và biết là bé gái.Vợ em rất buồn vì sẽ mong là bé trai...:Sad::Sad:nhưg ko phải vậy...Vì vợ em ngủ hay nằm mơ thấy sinh bé trai nên cứ hy vọng hoài...giờ đây vợ em ko còn vui như trước nữa,em đã khuyên nhủ và nói rất nhiều...vợ em cũng đã có vẻ bình thường trở lại.nhưng em biết rằng vợ em vẫn còn chút gì đó buồn buồn ấy...


Em và vợ em không bao giờ có ý định phá hay bỏ gì cả.con nào cũng là con cả.vợ em chỉ buồn vì năm nay là năm Dần nên nếu sinh bé gái sẽ tội cho bé về sau...mà thôi.Vợ em đã khóc rất nhiều đến nỗi sưng cả mắt khi biết là bé gái đấy...em phải an ủi và trấn an bằng cách đưa chở vợ đi siêu thị và shop dành cho các bà mẹ mag bầu để mua đầm bầu và quần áo nữa.


Em phải làm sao nữa đây để vợ em vui trở lại...rất mong các ông bố và các bà mẹ chỉ thêm cho em. :Sad::Sad::Sad: