Chào anh chị, chào cả nhà
Em biết khi viết lên những dòng tâm sự này, em hay bất kì ai đều sẽ cảm thấy em thật xấu xí. Nhưng hiện tại em thật sự bế tắc và không biết làm sao và làm thế nào.
Gia đình em, vợ chồng em đang trên đà đổ vỡ!
Em và chồng, 2 ng đến với nhau từ thời học sinh, yêu nhau 7 năm ròng thì tiến đến hôn nhân. Chồng em, luôn luôn phải hi sinh, vì thương em lắm, vì hoàn cảnh em nghèo khó, túng vẫn, nên vì thương em thật nhiều, muốn cưới em để cứu em ra tình cảnh này.
Nhưng em lại là đứa có cá tính mạnh, em sống không được lòng ai, không đc lòng bme chồng, ng thân của chồng, trong mắt em chỉ có chồng và ích kỉ giữ anh như thứ cần thiết. Nhưng chỉ là cần thôi, đòi hỏi thôi và không hi sinh gì nhiều cho ck cả.
Đến nay là 3 năm ngày cưới, chúng em chưa có con cái, công việc làm ăn ko thuận lợi. 3 năm ròng rã và đôi bên mệt nhoài. Chồng em nói chán rồi, hết thương rồi, cạn yêu rồi, không chấp nhận được em, nhịn em nhiều quá h mệt mỏi rồi, không thiết tha gì em nữa.
Em biết, chồng em đang gặp bế tắc trong công việc, gia đình lúc nào cũng phải đứng giữa, rất mệt mỏi, và anh ấy đang nhìn nhận vấn đề tiêu cực là do lấy em zớm mà ra, và h đòi bỏ em.
Anh chị giúp em với, em nhận ra mình sai thì quá muộn rồi. Em không thể đánh mất cuộc hôn nhân của mình được.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1