Mình lấy chok năm 2007 khi vừa ra trường. sau đó mình đã sinh em bé năm 2008 và đi làm công chức. Chok mình đi lamf và học liên thông trên thành phố, nhưng anh đã đem nợ về năm 2009 là 11trieu. rồi gia đình chok đã cho vay để trả nợ. Anh bỏ học về và đi làm công nhân, trong khi đi làm anh đã dính đến vụ đánh bạc, gia đình chok khuyên anh ko đi làm công nhân nữa và về làm việc gần nhà. Nhưng mỗi năm anh lại nợ, số nợ khi thì vài triệu, khi thì vài trục triệu. Mình và gia đình đã khuyên dăn rất nhiều, nhưng anh hay nói dối. Mình có nói là nợ bao nhiêu cứ nói hết gia, để mình lo trả nhưng anh nói chỉ nợ có tần đấy. Rồi mình sinh đứa thứ 2, hiện giờ cháu đã dc 1 tuổi. Nhưng năm nay rất nhiều người đến đòi nợ, nói rằng chok mình ko đúng hẹn, rồi có cả nợ lãi, nợ người thân mà mình ko hề biết gì. Mình cảm thấy rất tổn thương và khóc rất nhiều vì rất nhiều lần như vậy. Vì anh đi làm suốt bao nhiêu năm nhưng ko đem tiền về cho mình, nếu tính ra chắc mỗi tháng dc 500ngan. MÀ anh nợ rất nhiều, có lần mình đọc dc tin nahwns anh có nhắn tin ,lô đề. Mình đã nhún nhường rất nhiều lần, nhưng anh ko kể nợ ra. Mình đã trả nợ cho anh rất nhiều lần
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình đã quyết định sẽ ko trả nợ cho chok nữa, và hàng tháng anh ấy sẽ phải nộp tiền để chi tiêu sinh hoạt cho gia đình....
Thứ nhất ko trả nợ hộ dứoi mọi hình thức.
Thứ 2 ko làm trụ cột hộ chồng. Yêu...
Nhưng mà dính vào cờ bạc rồi thì khó bỏ vô cùng. Nếu anh...