Xin mọi người hãy giành ra 1 phút để đọc và chia sẻ giúp e...,


Số là mình đang sống chung với MC nhưng mình kg thể nao chịu nổi bà nữa


Mình muốn li hôn cho xong. Mọi chuyện trong nhà đều do bà quản hết,bà sai khiến mọi


thành viên. Mình kg biết mình là gì nữa khi tiền chồng làm ra bà giành giữ, không bao giờ


cho mình biết có đc bao nhiêu. Đã vậy, bà còn xúi con bà giấu mình chuyện cho tiền con riêng của ổng


Nhắc tới chuyện con riêng mình còn căm hận hơn,cả gia đình lừa dối mình chuyện ông xã có vợ có con. Đến gần


ngày cưới mình mới biết. Ban đầu,mình còn cả nể chứ bây giờ nhìn thấy bà mình


ghét kinh khủng,nhg vẫn phải chịu đựng bà kg biết vì cái gì nữa


Bà rất bất lịch sự khi vào phòng mình ngang nhiên mà đẩy vào kg cần biết...


Bà kg hề biết nấu ăn mà bắt mình nấu theo ý bà


Bà đi chợ,kg cho mình đi. Mỗi lần ox lấy tièn hàng về bà giành đi gửi


Bà kg biết kế toán mà chỉ người học kế toán như mình


Bà kg biết về dược mà tự kê đơn


Mình bị thai ngoài,mình đi Từ Dũ bà kg chịu,bảo vô An Bình


Bất cứ 1ai mua gì về bà đều chê kg bằng bà


Bà kiu vô sthi mua giấy Emoss( kg biết viết đúng kg) về bà nói mình


mua kg dày bằng bà


Bà mua bất cứ thứ gì cũng ngon,còn mình dở( may mà mình biết nấu ăn,


bà không...)


Mình chở bà ngoài đường bà chỉ mình chạy làm như kg có bà mình kg chạy đc vậy?


Bà ăn nói rất teen


Bà giành nấu cơm,bà giành đi chợ...mà minh đi về 4h chiều


kg có cơm,kg có thức ăn, bà hỏi: tuyệt thực hả?


Bà luôn luôn nói trc và suy nghĩ sau


Chồng mình có lỗi,mình méc bà. Bà nói: tại nó xỉn. Rồi hôm sau đem


chuyện đó ra kể đê...cười chơi vậy đó


Hỏi mọi người tức hông? Sống chi đây? Em rể mình bán xe


Chồng mình trả giá quá thấp, nó từ chối khéo để bán cho ngkhac


Bà định mua cho ba chồng đi nhg e rể bán chổ khác cao hơn nhiều


Bà nói ngon lành: sao e kg thương chin gì hết vậy?


Có ai chịu nổi bà mẹ chồng tửng tửng này kg?


Mình đã cố lắm rồi,mình nghĩ nên li dị vì mình kg thể nào sống chung dc


Mình coi bà rất rẻ


Mọi người biết hông,bà gọi đt kiu mình giấu chuyện chồng mình có vợ,có con


Từ đó trong lòng mình hết tôn trọng bà


Nếu mình li dị cũng sẽ chẳng ai ở đc với bà


Mà chồng mình kì lắm,cái sai của mẹ kg nhận ra đâu để đến khi mình nhắc


thì bảo mình sao cái gì cũng nói. Mình mệt mỏi vì MC quá vụng về mà


cứ chi là khéo léo. Lời nói của MC mình ngang với đứa con nít 3 tuổi


Mình mệt mỏi lắm chỉ có hơn 1 năm thôi mình già hẳn. Mình biết là mình có thái độ coi thường


MC,mình cần lắm 1 lời khuyên. Mình đã cố cải thiện nhg 1-2 ngày đâu


lại vào đấy. MC lại ăn nói lung tung làm mình phát bực.Mình kg cãi nhau với


bà nhg mặt mày sưng sị,bà hỏi gì mình,mình cũng 1 câu: con kg biết


Mình chả bao giờ nc gì với bà,có gì mình cũng kg mún bà biết. Bà rất khoe khoang..,....