A à, hôm nay là SN của em. E nhận dc rất nhiều tin nhắn và lời chúc: chúc vui vẻ, chúc hp,... Nhưng em không vui, không hp anh ạ.
Em cũng chẳng biết là anh có đọc được những dòng tâm sự này của em không nữa. hoặc nếu anh có đọc được thì có khi mình cũng chẳng còn là vk ck của nhau nữa rồi. :'(
Ngày xưa khi quen anh, em bỏ ngoài tai sự phản đối của gia đình, bạn bè để đến vs anh. Để bây giờ khi mình về chung 1 nhà, có vs nhau 1 mặt con, em mới nhận ra là mình đã phạm phải 1 sai lầm. Sai lầm khi yêu anh, sai lầm khi không nghe lời bố mẹ, bạn bè, sai lầm khi lấy anh, càng ngày em càng nhận ra rằng mình không hợp nhau. Mình cãi nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Đánh nhau vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Vì mình quá trẻ con, không biết nhường nhịn và bỏ qua cho nhau. Vì nhau mà thay đổi. E mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi anh ạ. Việc bỏ thuốc lá, bỏ lô đề và game khó vậy sao anh? Anh coi trọng những cái đó hơn vợ con của anh sao?
Giờ đơn ly hôn em đã gửi ra tòa, giờ chỉ chờ phán quyết của tòa thôi. Em chấp nhận làm mẹ đơn thân, chuẩn bị tâm lý để hứng chịu những ánh mắt dè bỉu, soi mói của mọi người xung quanh. Mọi người có thể trách em sao cũng dc. nhưng em không thể tiếp tục cuộc sống như này nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1