Hôm nay em vui quá các chị ạ =))

Đang ngồi làm việc thì ông chồng em nhắn : "Vợ ơi chồng có quà cho vợ này"

Em: "Cái gì đó?"

Lão:" Chắc chắn vợ sẽ thích đấy"

Em:" Chụp em xem nào hồi hộp thế..."

Lão :" Đợi anh tí...

hình ảnh
... Biết vợ sợ gián mà nhà dạo này bọn nó vào nhiều dã man nên anh mua tặng vợ. cho v đỡ phải chạy mỗi khi thấy bọn tiểu cường nhé!!! " =)) xong rồi còn dặn em là dùng như thế nào, nếu bọn tiểu cường chết thì gọi anh vào dọn xác =)) 
:D tuy quà không phải promax 11 mà em vẫn thấy vui vì em không ngờ lão quan tâm mấy điều nhỏ nhặt này...
Chồng nhà các chị có đáng iu zậy không?