Tôi đã kết hôn được 5 năm và có một cháu trai hơn 3 tuổi. Thời gian gần đây tôi phát hiện ra chồng tôi nhắn tin cho một người cùng cơ quan hơn anh 2 tuổi với lời lẽ tình tứ. Tôi vô cùng đau khổ hỏi anh thì anh thú nhận không còn yêu tôi nữa, đã yêu người khác. Tôi đau khổ vì thời gian anh yêu người đó lại anh cư xử tốt hơn với mẹ con tôi,( có lẽ anh thấy anh có lỗi với chúng tôi). Gần 2 tháng nay tôi và anh sống như chỉ có trách nhiệm với nhau, tôi đau khổ cố níu giữ anh nhưng anh vẫn nt cho người đó( anh đã cố tình xóa nhưng thỉnh thoảng vẫn quên). Anh bảo anh chưa làm gì có lỗi nên tôi đừng làm mọi chuyện ầm lên. Tôi cũng tin là họ chưa vượt quá giới hạn nhưng bảo anh cắt đứt mối quan hệ này thì anh không đồng ý. Thời gian gần đây anh thường xuyên thở dài, tôi hỏi gì không vừa lòng anh là anh quát tôi, cáu gắt với tôi và con. Tôi cảm nhận được anh không muốn mất gia đình và cũng không muốn chấm dứt mối quan hệ đó.
Tôi phải làm gì đây? vì mỗi lần nhắc đến thì anh đều cáu gắt không muốn nói về vấn đề này.Tôi hỏi chúng tôi sống với nhau như thế này đến bao giờ thì anh ấy bảo em muốn sống đến bao giờ thì sống. Tôi tuyệt vọng và không biết giải quyết thế nào. Li di thì khổ con quá, tôi thương con vô cùng. Nhưng sống mà cứ thấy chồng lạnh lẽo với mình, vô cảm với mình thì làm sao tôi chịu đựng nổi. Nhiều lúc tôi tự nhủ thôi cứ sống như thế miễn là anh ấy không đi theo người đó cả ngày và đêm( vì họ đang là ngoại tình tư tưởng thôi). Sống thế để con đỡ khổ, nhưng nhiều lúc thấy buồn vô cùng, muốn được chia sẽ và yêu thương vô cùng. Tôi phải làm sao? mọi người giúp tôi với.