Em mới có con được 5 tháng. Vì công ty thiếu người nên em phải đi làm từ lúc được 3 tháng 10 ngày. Những ngày đầu thì bà nội lên trông cháu. Nhưng cứ được vài ngày là bà lại kêu mệt, đòi về. Bà ngoại phải lên trông thay bà nội, nhưng bà ngoại cháu thì yếu, bà bị viêm đa khớp nên không bế được cháu lâu. 2 vợ chồng em đã phải nghỉ để trông con mất mấy ngày. 2 vợ chồng em quyết định thuê người bế cháu với những lý do:
- Bà nội bế cháu vài ngày lại ốm, mệt...
- Bà thường xuyên về nhà, không có ai trông cháu, em phải nghỉ việc, mà công việc của em thì rất khó nghỉ.
- Cháu khóc mà dỗ cháu: nằm im để bà xem phim :Crying::Crying:, hoặc cứ nằm bên cạnh cháu lắc lắc cái xắc xô
- Em không biết phải chiều bà thế nào ạ: sáng nào em đi chợ cũng hỏi:"bà ăn gì để con mua?" - "cái gì cũng được". Nhưng mà mua về thì bà không ăn ạ :Crying::Crying::Crying:
- Nhiều vấn đề phức tạp xoay quanh quan hệ mẹ chồng - nàng dâu :Crying::Crying:
Khi OX em nói với bà là chúng em thuê người bế, thì bà lại cáu. Bà nội bảo: không bao giờ nói gì với chúng mày nữa. :Crying::Crying::Crying:
Mọi người giúp em xem em phải làm thế nào bây giờ ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con đã 5 tháng rồi phải rèn con biết tự chơi, .. lắm nhà con chơi trong cũi hoặc trên giường...
Bà chẳng bỏ được con cháu đâu mà lo, giận rồi bà...