Tôi đang rất buồn và phải suy nghĩ rất nhiều, nằm mãi mà chẳng thể nào chợp mắt được, nên tôi nghĩ ra, mình có thể giải tỏa được khi chia sẽ điều đó với người khác,và tôi mạn phép kể chuyện của tôi cho các chị em trog diễn đàn những ai đã từng gặp hoàn cảnh như tôi , cũng như chưa từng trải qua có thể hiểu và chia sẻ cho tôi,


Tôi lấy chồng đã được 2 năm, và đã có một bé gái, chúng tôi lấy nhau không lâu sau ngày quen rồi yêu nhau, vì bà nội tôi bệnh nặng bố tôi không muốn lo đám cưới sau đám tang của bà nội nên chúng tôi phải tổ chức trước dự tính. Sự thật là chúng tôi đã có quan hệ trước hôn nhân, không may tôi có thai, sau khi tính toán để không phải phiền lòng gia đình tôi quyết định đi phá thai,sau đó quan hệ của chúng tôi vẫn bình thường.


Cho đến khi, một lần có một người quen của anh ấy đưa bạn đi du lich ở tỉnh tôi, anh ấy có vẻ sốt sắng lắm, có điện thoại gọi đến có lẽ là để báo là đã đế nơi là anh ấy đi đón ngay, sau khi đưa ra bến xe để đi đến khu du lịch thì anh anh ấy cũng đi làm luôn mà chẳng nói với tôi là ai cả anh ấy chỉ ậm ừ nói cho qua là bạn, ừ thì bạn lên chơi đi đón cũng là điều tất nhiên bình thường mà, nên tôi cũng chẳng để ý đến nữa. Tôi vì có tính cũng hay tò mò nên cầm máy điện thoại của anh ấy và để thử xem là ai đã gọi cho anh ấy, nhưng tôi không tin vào mắt mình nữa, anh ấy đã xóa hết số máy gọi đến, tôi hỏi mãi thì anh ấy mới nói thật là đó là người mà từ hồi yêu nhau anh ấy đã kể với tôi là người ta thích anh ấy, anh ấy không muốn tôi biết vì tôi cũng hơi có tính ghen tuông linh tinh.ừ thì cũng có thể chấp nhận được, nhưng lại thấy có số máy mới trong danh bạ của anh ấy là tên của một người con gái mà không phải là người mà anh ấy nói đến, Lâu dần tôi cũng chẳng để ý đến chuyện đó nữa. Mà có lẽ tôi cũng quên hẳn chuyện đó nếu như hôm đó tôi không vô tình cầm điện thoại của anh ấy và nhân được tin nhắn từ số máy đó đến, (có ý gì không đây?” SG nóng quá, em chỉ muốn đi bơi cho mát thôi” rồi lại thấy vẫn số máy đó gọi đến nhưng anh ấy vội xóa đi nhung đã bị tôi bắt gặp, anh ấy lại giải thích, rồi tôi lại cho qua, nhưng rồi lại một lần nữa tôi bắt gặp tin nhắn cũng vẫn số máy đó, nhắn tin khi anh ấy đang ngủ nên tôi đọc thử nội dung nói chung là “em mệt mỏi quá” và “ em không ngủ đựơc”. Tôi chỉ hỏi đơn giản vào lúc 10h tối một người con gái nhắn tin cho một người con trai thì ai có thể tin được là họ biết người ấy đã có vợ. chẳng nhẽ quan hệ của họ đã có thể công khai đến mức như vậy rồi sao???? Vậy mà khi tôi hỏi anh ấy anh ấy vẫn khăng khăng là người ta biết anh ấy đã có vợ và người ta nhắn vậy thì kệ người ta thôi, thử hỏi có bao nhiêu % phụ nữ có thể kệ đựoc chuyện như vậy……


Quay lại chuyện vợ chồng tôi, Tôi rất yêu chồng và luôn muốn thể hiện bằng những cử chỉ âu yếm, mỗi lần như vậy anh ấy cũng đáp lại rất nhiệt tình, nhưng về phần anh anh lại chẳng thể hiện rõ rệt tình yêu với tôi, đến mức mà tôi còn phải nghi ngờ tình yêu anh ấy dành cho tôi chỉ là trách nhiệm. Sau khi có con không biết có phải vì tâm sinh lý của cả hai đều thay đổi không mà chuyện chăn gối của chúng tôi cứ nhạt dần đi có khi cả tuần chỉ gần gũi nhau có một lần,dạo này anh ấy còn ngủ quên khi vừa xong khúc dạo đầu( không biết do mệt mỏi vì công việc hay là lý do khác đây,) ngĩ vậy rồi tôi cũng chẳng để ý nữa cho đến bây giờ khi lắp giáp lại mọi chuyện tôi mới thấy. Trời ơi có phải anh ấy đang lừa dối tôi không? Người con gái hôm lên chơi và người đã nhắn tin cho anh ấy có phải là một………..


Tôi kính mong các chị hãy cho tôi một lời khuyên, để tôi có thể đối mặt với anh ấy, xin chân thành cảm ơn