em là thành viên mới có nhiều tâm sự, mong mấy chị cho em lời khuyên! em xin cám ơn nhiều. không dám dấu mấy chị chuyện gì. em với chồng em yêu nhau được 4 năm là cưới, bây giờ em đang sống chung với ba mẹ chồng, nên mỗi lần bọm em giận nhau, muốn nói ra hết trong lòng mà không được. mấy chị biết đó, giận mà đễ trong lòng thật khó chịu. nhưng bọm em đứa nào cũng cố nhịn mà để trong lòng. mẩy ngày nay em với chồng em đang cải nhau về chuyện tiền bạc. vừa cưới xong em có 1triệu trên tay, do chính mẹ chồng em cho. vì cưới xong mẹ chồng em lấy hết. bây giờ em muốn bõ nhà đi quá, nhưng em không có 1 đồng trên tay. bây giờ con em mới được 5tháng thôi. chồng em thì lúc nào cũng có tiền không đưa cho em dữ 1 đồng, nếu theo mấy chị có nên ở lại cái nhà này không?