Chào các mẹ ( vì đây là web dành riêng cho các mẹ mà ), mình là một ông bố. Cũng như bao ông bố bình thường khác, mình rất thích vào Webtretho để đọc bài. Cũng là một thành viên khá lâu năm của Webtretho, mình vào đây chủ yếu là để đọc. Để tìm hiểu thêm về nửa kia của thế giới, để về còn yêu thuơng giận hờn nửa kia của mình hơn. Hì


Dạo này vào Ưebtretho đọc bài thì toàn thấy những câu chuyện bồ bịch, ly dị, ly thân. Đọc hoài thấy buồn quá.


Hôm nay mình quyết định viết bài này vì cũng mong muốn chia sẻ với các bạn nhiều hơn về cs gia đình. Cũng như tựa đề bài, mình muốn so sánh gia đình với CLB bóng đá. Để xem giữa gia đình và CLB bóng đá có gì giống nhau nhé. Biết đâu khi đọc xong bài của mình, các mẹ và các ông bố có thể tìm thấy được một điều gì đó cho gd nhỏ của mình.


Chắc chắn các mẹ và nhất là các ông bố ai cũng biết ít nhiều về bóng đá đúng không ạ.


Đội hình CLB bóng đá và Gia đình:


Thủ môn - Vợ


Hậu vệ - Ông bà, anh chị em, con cái và họ hàng.


Tiền vệ - Cơ quan, đồng nghiệp, đối tác làm ăn.


Tiền đạo - Bạn bè.


Huấn luyện viên - Chồng.


Nhiệm vụ của từng vị trí như sau ( đây không phải là định nghĩa nhé ):


Thủ môn - Vợ:


Thủ môn có nhiệm vụ ngăn chặn các bàn thua, đôi khi họ cũng chính là những người giữ nhịp trận đấu và phát động tấn công.


Vợ là hậu phuơng vững chắc cho gia đình. Vợ là người giữ nhịp sống giúp gia đình luôn ổn định và vững chắc. Đôi khi vợ cũng chính là người đưa ra các ý tưởng giúp gia đình thăng hoa ( kinh tế ).


Hậu vệ - Ông bà, anh chị em, con cái và họ hàng:


Hậu vệ có nhiệm vụ ngăn cản những đợt tấn công của đối phuơng, là lá chắn thép trước khung thành. Họ cũng chính là những người phát động tấn công rất tốt với những đường chuyền dài vượt tuyến. Đôi khi họ cũng chính là những người ghi bàn từ những quả đánh đầu hiểm hóc hoặc những pha nã đại bác từ xa.


Ông bà, anh chị em, con cái và họ hàng là những người thân thiết nhất trong gia đình. Họ luôn giúp đỡ và bảo vệ gia đình chúng ta. Họ luôn là những người đầu tiên chìa tay ra giúp đỡ gia đình chúng ta khi gặp khó khăn. Đôi khi chính họ là những người giúp gia đình chúng ta giầu sang, hạnh phúc.


Tiền vệ - Cơ quan, đồng nghiệp, đối tác làm ăn.


Tiền vệ có nhiệm vụ đánh chặn từ xa, phát động tấn công, giữ nhịp trận đấu và ghi bàn.


Cơ quan, đồng nghiệp, đối tác làm ăn là những người giúp chúng ta kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình. Họ giúp những ông chồng, bà vợ thăng quan tiến chức.


Tiền đạo - Bạn bè:


Tiền đạo có nhiệm vụ ghi bàn, đôi khi họ cũng lùi về tham gia phòng ngự nhưng rất ít.


Bạn bè: Giầu vì bạn, sang vì vợ. Câu này chắc ai cũng biết đúng không ạ.


Huấn luyện viên - Chồng:


Huấn luyện viên chính là người đưa ra các chiến thuật, chiến lược phát triển và lối chơi cho đội bóng. Họ chính là người đưa CLB đến các danh hiệu, đỉnh vinh quang.


Chồng là trụ cột trong gia đình ( không có cha như nhà không nóc ). Chồng là người đưa ra những quyết định cuối cùng. Là chỗ dựa vững chắc cho vợ con.


Mình viết ra nhiệm vụ cho từng vị trí trong CLB bóng đá cũng như gia đình cũng là để cho mọi người có cái nhìn tổng quát hơn và để dễ so sánh hơn. Mình chỉ muốn chia sẻ và tranh luận với các bạn về gia đình. Thời gian gần đây mình hay đọc được các bài trên Webtretho hay trên FB theo kiểu: Sao tôi tốt thế mà chồng ( hay vợ ) tôi vẫn bồ bịch??.


Vâng câu trả lời là : Anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Một người chồng tốt cũng như một huấn luyện viên ( HLV ) tốt. Tốt nhưng mà không đem đến sự ổn định cho CLB, tốt mà không đem về các danh hiệu thì thử hỏi cầu thủ, nhất là thủ môn ( vợ ) có muốn chạy sang CLB khác hay HLV khác không ạ? Họ sẽ tìm những HLV tốt hơn để tìm kiếm danh hiệu, hoặc ít nhất sẽ có một mức luơng cao hơn. Trong gia đình cũng vậy, một ông chồng tốt thôi thì chưa đủ. Tốt nhưng phải biết kiếm tiền, biết giúp đỡ vợ con và quan trọng nhất là phải biết giữ nhịp hạnh phúc cho cái gia đình đó. Họ còn phải biết giữ vợ nữa. Các HLV cũng vậy, những HLV giỏi họ luôn biết cách giữ các cầu thủ của mình ( nhất là thủ môn ). Vậy theo mình chồng tốt thì chưa đủ, họ cần giỏi, đôi khi phải khôn ngoan và mưu mẹo nữa.


Các bạn hay xem bóng đá sẽ thấy những HLV như Morinho, Ferguson, Wenger. Họ cũng rất tốt, nhưng để vuơn tới đỉnh cao họ cần giỏi, khôn ngoan và mưu mẹo nữa. Trong đó Morinho là một người cực kỳ khôn ngoan và mưu mẹo. Ông ấy luôn biết cách giữ cầu thủ của mình, bảo vệ cầu thủ trước dư luận và báo trí.


Các ông chồng tốt có luôn biết giữ và bảo vệ vợ mình chưa ạ? Hay các ông chỉ biết chăm chỉ làm ăn, ngoan ngoãn với cha mẹ, sống tốt với bạn bè. Các ông cần phải biết chăm lo cho vợ nữa, biết cách giữ chân các cô ấy trước những cám giỗ của cuộc đời.


Còn rất nhiều những câu hỏi khác theo kiểu: Vợ tôi bồ bịch ( hoặc cảm nắng ), tôi có nên li dị hay tha thứ cho cô ấy.


Câu trả lời của mình là: Tha thứ hay li dị là do các bạn quyết định.


Cuộc sống cũng như một trận đấu vậy. Có lúc chúng ta thắng, nhưng cũng có lúc chúng ta thua. Thắng cũng nhiều kiểu thắng, thắng 1-0 hay thắng 5-4. Thắng 1-0 tức là thủ môn đã giữ sạch lưới của mình. Mang Gia đình ra so sánh thì giống như vợ mình chẳng say nắng hay bồ bịch với ai bao giờ. Vậy thắng 5-4 cũng là thắng, nhưng thủ môn đã để thủng lưới đến 4 bàn, cũng như vợ mình đôi khi say nắng ai đó, hoặc có khi bồ bịch với ai đó. Quan trọng là chúng ta thắng, như thế HLV ( chồng ) có thể mắng, chỉ trích thủ môn ( vợ ). Nhưng khi đó HLV có nên sa thải thủ môn hoặc bán anh ta đi không? Điều đó phụ thuộc vào HLV hay chính các ông chồng.


Theo tôi chỉ bán thủ môn ( vợ )khi anh Ta bán độ vì tiền hoặc muốn chuyển qua CLB khác. Hôn nhân cũng vậy, chỉ ly dị vợ khi cô ấy là người hám tiền hoặc muốn theo người đàn ông khác mà thôi. Hãy cho vợ hoặc chồng mình cơ hội khi họ vẫn còn yêu mình, hoặc muốn sống vì gia đình, con cái.


Mình viết cũng dài rồi. Mời các bạn tranh luận hoặc góp ý. Mình sẽ viết tiếp.Hẹn gặp lại các bạn