Chưa bao giờ e nghĩ phải lên đây than thở vs các mẹ.Chỉ hay đọc và cm góp ý thôi nhưng đúng la bay giờ e đang rất đau đầu và mệt mỏi.Chả nhe e sai thật rồi.E năm nay 24t rồi.đang có bầu được 3m.Bọn e yêu nhau gần 4 năm.Chồng e thì e chả có gì chê ngoài việc là hay nghĩ nhiều và có đôi chút nghe lời bố mẹ.Đầu tháng 10 này bọn e mới cưới.Do bon e bị vướng mất tháng 6 là tháng tuổi của e và tháng 7 nên tháng 8 ms sắp được.Nhưng e thấy như thế laii may.Không về đó sớm ngày nào e đỡ áp lực ngày đấy.Về hoàn cảnh gd hai đứa thì có lẽ tiền bạc cungz tương xứng nhau thôi.Còn chỉ có vđ là nhà c bme đều làm nhà nước.Bh mẹ chồng e vẫn đang công tác trong quân đội.Còn bme e thì làm công nhân đã về hưu.Em học sư phạm mầm non.Đã ra trường đc 2 năm nhưng nói thật vs các chị là do thấy chạy trường công đắt quá mất ko hề ít.Có thể nói là chả hề thấp so với chạy vào ngân hàng luôn ạ.Nên e không muốn chạy.Phần làm tư thì lương thấp nên có lẽ do không quá yêu nghề nên e xin đi làm nhân viên bán hàng từ đó.Lương khá hơn.Còn chồng e thì làm bên lĩnh vực IT cũng là trái ngành thôi vì bạn ấy học ngân hàng.Lương bh cũng độ 7-8 triệu 1 tháng.Có sai thì chắc e sau từ đầu vì ngày mới yêu mẹ chồng e phản đối vì cv mầm non của e lương thấp.Chắc bà sợ e làm ba cọc ba đồng sẽ vất vả cho con trai nên e ko trách.E cũng định từ bỏ khi biết chuyện nhưng tcam thì chả ai nói hay đc.Cũng mất một time thì chắc thấy bọn e yêu lâu nên cũng ko thấy ý kiến j (còn thật tâm e ko tiếp xúc vs bà nên ko biết đc bà là ng ntn ).Năm nay đúng lúc e vừa chuyển việc sang làm Nhân viên bán hàng cho hãng thì em có bầu mà cơ thể yếu nên đành nghỉ ở nhà một tháng nay rồi.Thật sự thì bme đẻ e thì thoải mái.Vì thôi thì trót dại rồi nhưng bọn e cũng đã dạm ngõ từ đợt đầu năm nên thôi vì bh suy nghĩ cũng tân tiến hơn.Nên vẫn chăm sóc mẹ con e đâu ra đấy(e vẫn ở nhà em vì chưa cưới ).Động viên bọn e và hỗ trợ nhiều về tài chính cho e.Còn bme chồng thì e không nói vì có lẽ là các cụ chưa thích nghi là sắp có cháu nên có thể hơi vô tâm vs e nhưng e ko lấy làm buồn lắm.Được cái lọ mất cái chai....Nhưng có một vđ là mẹ chồng e bh cứ giục e chạy vào trường mầm non nhà nước ở mối mẹ quen.Độ 200 triệu và nhà e sẽ bỏ ra.Nhưng đúng là từ ngày đi học e đã xd ko dựa bme e nhiều.Nếu xin trường công mà rẻ thì e chạy còn ko thì e làm tư nhân cũng đc.Bản thân e cũng xd là sinh con ra trộm vía e bé khoẻ thì e cũng xin đi làm sớm.Mà khổ ko chỉ giục e mà còn giục cả nhà e nữa.Nên e thấy rất là phiền.T1 là bh em đang bầu bì:ko hiểu nhắc đến chuyện chạy trọt làm gì.Chí ít thì cũng phải 1 năm nữa.Giữ chỗ thì e thấy chả càn thiết.T2 là e ko muốn bme e bỏ ra số tiền qá lớn:e sẽ đi làm tư thôi (bme đã cho e qa nhiều rồi,tương lai là cả một mảnh đất nhỏ nhưng đất hn thì cũng có chú giá trị ).nên e ko muốn đòi hỏi thêm.Vì sang năm các cụ cũng định xây lại nhà cho a ruột e ổn định vì bh vợ chông con cái a e cũng phải đi ở nhờ.Em khổ tâm qá vì mẹ chồng đã ko thoải mái vs em rồi.giờ thêm cái vđ công việc.chả biết e có trụ nổi trong gd chồng nữa không.....khi mà xd là e bh ở hoàn cảnh ăn bám đến nơi thật.e chả biết làm tnao nữa.Suốt ngày khóc rồi buồn.Mà ko kìm đc các c ạ.Chỉ lo em bé trong bụng thôi.Nhất là bh chồng e cũng theo tư tưởng mẹ c nói e này nọ.E rất thương a và hiểu là mẹ nói nhiều tạo áp lực nên a cũng vì thế mà suy nghĩ.Khổ thật.Có lẽ e đã sai..vì đã ko biết nghĩ đến tương lai vào nhà c mình sẽ ntn.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của vitc833