Chào các chị. Em là Member mới, thật sự rất bế tắc với cuộc sống hiện tại nên em mới vào đây xin các Mom lời khuyên... em viết văn hơi lủng củng, mong các mom bỏ qua.
Em năm nay 27 tuổi, lấy ck năm 21 tuổi.
Chồng em hơn em 5 tuổi, quê Bắc Ninh, còn em Vĩnh Phúc. sau khi cưới xong, VC em có qua Nga sống và làm việc 1 thời gian vì trước đó cả 2 VC đều ở bên đó nên tính ở lại làm ăn một thời gian rồi về. Nhưng sang đó đc gần 1 năm thì chồng em có nói vì Bme ck già, có tuổi nên về( ck em là con 1, có 2 chị ck). em cũng nghe Ck em về nước. thời gian đầu về thì bme ck em có tham gia rằng 2 vc nên về nước, mua 1 con xe ô tô rồi 2vc đi làm công nhân, cuối tuần lấy xe lên Ngoại chơi, nếu ko thì ông bà sẽ không trả cho ck em số tiền mà ck em dành dụm nhờ bme giữ nữa.
em ko đồng ý, có nc qua lại với chồng thì cuối cùng ck em thuyết phục bme ck lấy tiền và anh ấy lên VĨnh Phúc quê em làm ăn.
Thời gian đầu làm xe cẩu, vc em chung với bme em, góp vốn 50/50 ăn chia. sau đó do ko ổn về cv nên ko làm nữa thì vc em có rút ra mua trả góp đc 1 căn chung cư là vào cuối năm 2018. Lúc qdinh mua em có nc rất rõ với chồng là nên về nc với Bme dưới nhà vì mua nhà trên quê em thì sợ bme sẽ phản đối vì trc đó khi nhắc tới chuyện mua nhà thì ông có bảo là nếu mua thì ông sẽ từ mặt. Nhưng ck em có nói vde đó ck em sẽ tự giải quyết đc mà từ ngày về làm dâu, em kbh tham gia hay cãi lại bme ck em cái gì nên em cũng thôi.
lúc mua nhà thì vc em có mua thêm xe ô tô để chạy xe ghép nên lúc mua nhà có thiếu 150tr thì bme em có đứng ra vay đỡ 2 vc. Tới tết năm 2019, Ông nội e ốm nặng nên năm đó bố ck em đòi lên chơi, tiện thăm bme em luôn. M2 tết năm đó chồng em chở bố ck lên chơi. chuyện sẽ kcj cho tới khi ông qua nhà bme em chơi các mom ạ
trong bữa cơm với bme em, bố ck em nói bme em là kbiet dạy con, để em xui chồng mua nhà trên này, làm ông mất con. mãi lúc ra tết em lên trên này làm lại thì mẹ em mới nc, trách bảo con đi làm dâu kiểu gì mà để bố chồng con lên đây trách bme như thế. em về mới nc lại với ck em thì ck em có bảo là tính bố ck em thế, trc khi lên anh đã dặn rồi nhưng bố ko nghe. em cũng thôi...
Đỉnh điểm là tháng 6/2020 nhà ck em có giỗ ông Nội Ck. em có về cơm nước cỗ bàn, dọn rửa xong.
lúc mọi người về hết thì có2 vc Bác trưởng bên nhà chồng, vc em, bố ck em, Bác có hỏi: thế bao giờ 2 vc định có con? ( vc e lấy nhay ngót 6 năm nhưng vẫn chưa có con ạ)
Ck em bảo: con cái là trời cho, bao giờ trời cho thì mới có Bác ạ.
Thế bố ck em mới đập bàn bảo em là: Ko có con thì đừng có về cái nhà này nữa.
Sau lúc ấy thì em vẫn bth, đến lúc về thì e mới bảo ck em là: sau này, bao giờ có con thì em mới về nhà anh.
(Trước đó em đã đi khám. mọi thứ bth, e giục ck em đi khám thì ông ko đi, cũng rất nhiều lần tâm sự thì ck e có nói rằng bản thân trc yêu rất nhiều ng nhưng ko ai có bầu... lần nào về nhà ck em cũng bị mọi ng xỉa xói chê bai vde ko có con, có ng nói bóng gió em là em ko đẻ thì ck em bỏ em đi lấy vk mới...)
tết năm đó em cũng ko về. chẳng gọi điện gì cả. Năm vừa rồi vc em đi khám thì Bsi bảo do ck em ko có Tinh trùng, còn em thì mọi thứ bth... em cũng an ủi ck em chứ k nặng lời gì. sau đấy khaongr 3 tháng thì Bác Trưởng bên nhà ck mất, em có về chịu tang và xong xuôi cv em mới lên như chưa có j sảy ra, về vẫn chào bme, chan hoà với anh chị và mọi ng bth. vẫn như mọi khi thì em về, mọi người lại châu vào nói đểu em các mom ạ.
ngày e về nhà ck, 1 chỉ vàng từ nhà ck em cũng k có, nhà cửa các thứ nợ đìa ra em cũng phải đi vay bme trên nhà để làm. kể cả sau này khi bme ck em biết cũng ko hề giúp đỡ em 1 nghìn nào...
Ở với nhau giờ cũng 6 năm, con ko có, tiền bạc cũng ko có, nhà chồng em thì bme ck em ghét ra mặt.Thậm chí e về, e chào còn ko cả thèm đáp lời. Ck em thì là người hiền lành, ko chơi bời, ko rượu chè thuốc lá, ko đàn đúm bạn bè. rất chăm chỉ và chiều em.
Nhưng quả thật em nghĩ về cuộc hôn nhân này mà em nản vô cùng. Phận đàn bà mà con ko có, em tủi thân lắm. nhà chồng ko những k hiểu còn hắt hủi em. lắm lúc nghĩ, mình vì cái gì? muốn buông bỏ hết mà thương ck. nhưng ck em lại là người hướng về Gia đình.
em bế tắc thật sự. em hiện đang làm BĐS, nhưng nếu ko ở đc với nhau nữa thì em sẽ đi học Nail nâng cao và sang lại Nga vì trc bên đó e cũng đang làm nail rồi.
Các mom cho em xin ý kiến và chia sẻ với. em cảm ơn ạ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2