Chào cả nhà, em học đại học kế toán ở TP.HCM và đã ra trường được 3 tháng rồi nhưng chưa kiếm được việc làm kế toán con con. Ba mẹ em đã lớn tuổi, hết tuổi lao đông nên không có đủ điều kiện để nuôi em. Trong quá trình học em đi làm thêm gia sư, lễ tân và kể cả phụ việc kế toán để trang trải chi phí cho mình. Bây giờ ra trường em mong muốn mình có việc làm đúng với chuyên ngành mình học nhưng không hiểu sao lại khó khăn quá. Em nộp hồ sơ cũng khá nhiều và cũng có một số chỗ kêu em đi phỏng vấn nhưng có khi thì gặp trúng cty đa cấp, có khi gặp phải cty lừa đảo, một số thì trả lương rất bèo chỉ tầm 2tr. Hôm nay em được kêu đi pv kế toán thuế (chắc là chị đó coi hồ sơ trên mạng tại em k có nộp vào cty này) nhưng tới nơi chị đó yêu cầu rất cao, phải có kn lâu năm và nói em không phù hợp. Thật sự lúc này em rất nản, trời sài gòn chiều lại mưa, suốt ngày em đi photo giấy tờ, nộp hồ sơ, chờ kêu pv, đi pv rồi không đc...Em chỉ muốn tìm một công việc kế toán nhỏ thôi, lương tầm 3tr-4tr (như vậy là đủ trang trải chi phí nhà cửa, điện nước, ăn mặc...) nhưng lại không có. Thật sự tâm trạng lúc thất nghiệp kinh khủng quá các mẹ ạ...:(