Kính gửi các mẹ, các chị trong diễn đàn e là thành viên mới gia nhập, hôm nay đọc được một số chia sẻ cùng chuyên mục em cũng đang bối rối mà chưa biết làm thế nào bây giờ các mẹ các chị đọc và cho em lời khuyên với ạ.
Em năm nay 25t, em mới lập gd được hơn 3 tháng và hiện tại thì vc em chưa có bầu bí gì ạ. Trước khi cưới thì em có một khoảng time hơn 6 năm sống tại Hn học tập và làm việc, thời gian bắt đầu năm 2013 thì bố mẹ đẻ có ý muốn e về quê xin công việc làm và lấy chồng tại quê, và rồi e cũng đã về quê, tới tháng 4 thì em cưới chồng, nhà chồng em và nhà e cách nhau hơn 1km. Chuyện sảy ra sau khi chúng e cưới nhau được gần 1 tháng, GD chồng em có 2 anh em, chồng em và 1 em gái đã lập gd và sống cùng nhà chồng rồi. Bố mẹ chồng e lại sống ly thân, mỗi người ở 1 nhà, vc em lấy nhau về thfi sống cùng với bố chồng, khi cưới nhau xong vc em có ý muốn ở lại quê vì thứ nhất chồng em đã có công việc ổn định ở quê rồi, e về quê thì chỉ chờ xin việc nữa là xong, nhưng mọi chuyenj không như mình nghĩ, cưới xong vc e cũng tiết kiệm k đi trăng mật hay chơi ở đâu cả với ý muốn tiết kiệm vì còn lo sinh con cái nữa. Từ ngày cưới xong chồng e thì đi làm hàng ngày còn em thì ở nhà lo cơm nước và dục dịch đi hỏi chỗ làm, bố mẹ chồng và chồng em đều làm nhà nước nên ý mẹ chồng và chồng em muốn xin cho em vào nhà nước. Nhưng thời buổi bây giờ đâu phải nói xin việc đâu dễ có tiền nhưng vẫn phải chờ đợi. 2 vợ chồng e ở cùng bố chồng hàng ngày em đi chợ nấu cơm và 1 tháng bố chồng em góp cho vc e 300k tiền điện, lặt vạt bố cũng chia cho 2 vc em cả, vc em không nói gì vì nghĩ thôi lương chồng em có hơn 6tr mà lương bố chồng em gấp đôi cứ coi như là nuôi bố đi. Nhưng tưởng là yên ổn, cứ vài ngày ở nhà lúc nào chồng em không có nhà bố chồng lại lôi em ra nói em ở nhà ăn chơi k tìm công tìm việc làm, ở nhà ăn bám thằng chồng m thì nhục, và ở nhà dùng tốn tiền điện. thi thoảng bố nói thì em cũng k để ý lắm nhưng tới một hôm cũng lúc chồng em k có nhà bố chồng em ở nhà cứ dục vc em lên Hà Nội làm và bố sẽ xin chuyển công tác cho chồng em lên đó, e cũng hỏi lại bố xen nếu chắc chắn bố chồng em xin đc cho chồng em chuyển công tác lên HN thì vc em sẽ lên luôn, còn bây giờ chưa có quyết định chính thức thì vc em chưa đi vì lý do là bây giờ vc chúng em chưa có nhà HN mà lên lại phải thuê nhà mua sắm đồ đạc từ a -Z em nói ý với bố như thế thì đùng đùng bố em chửi rất nhiều và rất láo toét, rồi nói em nói láo với ông, ông bảo em ăn bám thì nhục nhã, k cho cưới cứ cố gắng cưới thì tự lo cho nhau.... hôm đó bố chửi rất lâu chồng k có nhà em lên phòng ngồi khóc 1 lúc sau nt cho c bảo là bố lại chửi, c em về thì bố chẳng nói gì và chồng em cũng chẳng hỏi gì chuyện bố và em ở nhà ra làm sao, từ hôm đó ngày thì em về nhà ngoại ở còn tối ăn xong cơm nhà ngoại thì về nhà chồng ngủ, cả chôgnf em cũng thế. sau 3 ngày thì bm đẻ em bảo hay 2 vc em lên chỗ mẹ chồng em xem mẹ chồng em nói gì và có gì thì ở lại chỗ mẹ chồng. Khi vc em lên thì mẹ chồng e bảo mẹ không nuôi được nên mẹ k giữ muốn ở đâu đi đâu thì đi. thế rồi em qd lên lại HN, và bắt đầu lại từ đầu với em còn chồng em hiện tại bây giờ vẫn đang chờ bố em xin chuyển công tác cho. em lê HN lóc cóc đi xin việc đúng time đầu em cảm thấy rất mệt mỏi vì e đang rất cố gắng đi xin việc mà mẹ chồng và bác và dì chị em gái mẹ chồng rất hay goij điện cho em hỏi" em đã xin đc việc chưa? làm cái gì và lương bao nhiêu?" gọi hỏi rất nhiều làm cho em time đó rất stress e cũng nói vơi chồng em bảo với mẹ và các bác có gì cứ hỏi qua anh đừng điện cho em nữa vì e thấy rất khó chịu.. Sau time đó thì em cũng tìm đc việc điều mà làm em suy nghĩ những ngày qua là : Khi bố chồng mẹ chồng đối xử với e như thế nhưng chồng em chưa bao giờ nói 1 lời nào với bm cả hay kể cả nói với em, thời gian vừa rồi khi bố chồng em gửi đơn ly dị lên cho mẹ chồng em thì mẹ chồng em lại gọi điện cho chồng em bảo 2 đứa e vè quê ở cùng bà, khi chồng e nói với em là mẹ bảo nhưu thế em đã sn và nói với chồng e là" Khi 2 đứa lên chỗ mẹ mong mẹ nói một câu hãy ở cùng mẹ rồi dần dần tìm việc làm sau nhưng mẹ lại nói mẹ k nuôi đc, mà thực ra mẹ đâu phải nuôi vc em, chồng em cũng có lương đủ để 2 vc sống, thế nên nếu như a không xin đc chuyển công tác lên HN thì anh về quê làm 1, 2 năm rồi xin chuyển công tác lên em ở lại HN làm,còn không thì 2 đứa chia tay nhau " và chồng em cũng k nói gì cả. E thật sự thấy chán vì trong tất cả mọi chuyện chồng em đều k nói gì cả luôn im lặng, mặc dù biết em khóc rất nhiều chồng em cũng kệ. vài ngày trước em có nói suy nghĩ của e với chồng và mong muốn chồng em có tiếng nói trong tất cả mọi chuyện, nhưng em nhận dc lại là " a mệt mỏi lắm rồi , em còn cần gì ở anh nữa và hãy để cho anh sống" từ sau hôm đó em và chồng em không nói chuyện gì với nhau nữa mặc dù ở cùng nhà. Hiện tại e đã cảm thấy cực kỳ mệt mỏi với gd nhà chồng em khi cưới về và sau một số chuyện của bố mẹ chồng em thì em thấy gd chồng e chỉ sống vì tiền thôi, mọi người tranh chấp nhau nhà cửa... Chổng thì k có tiếng nói e nghĩ anh ý như kiểu k suy nghĩ gì cả ý cả ngày em đi làm còn anh ở nhà chỉ ngồi chơi game, rồi lên face hết ngày. E thấy cuộc sống cực kỳ mệt mỏi, mọi người cho em lời khuyên với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1