Cả nhà ơi! Tư vấn giúp em vụ này với!


Mẹ chồng em ở nhà dấu vợ chồng e cho đứa em họ - con nhà cậu ruột nhà chồng mượn sổ đỏ vì gia đình có việc nhưng không có ghi bất kỳ một giấy tờ nào là cho mượn!


Từ đầu năm khi chồng em hỏi Mẹ về sổ đỏ, mới đầu bà không nói nhưng về sau bà nói nên vợ chồng em có việc cần dùng đến sổ đỏ nên đã trực tiếp gặp em ấy và nói chuyện trực tiếp - có mặt cả mẹ chồng em ở đó là ra hẹn cho em ấy tháng 6 vừa rồi sẽ lấy lại sổ đỏ, báo em ấy trước để gia đình có sự chuẩn bị!


Vậy mà từ tháng 6 đến nay em ấy hứa hẹn đã rất nhiều lần, đầu tháng vừa rồi chồng em có gọi điện báo là về lấy sổ, em ấy bảo anh chị cứ về mà lấy - em để sẵn ở nhà rồi. Cất công từ xa về lấy em ấy lại nói là đi lễ chùa rồi không có nhà ( nhưng thực ra là trốn lánh vì chưa rút ở ngân hàng ra), vậy là mẹ chồng em lại fai ở đó chờ đợi e nó đi lễ về rồi cùng đi lên ngân hàng ký kết giấy tờ rồi lấy sổ ra, đợi chờ cả ngaỳ cuối cùng cũng không được và bảo mẹ chồng e cứ về đi rồi ngày hôm sau sẽ gửi sổ đỏ ra cho vợ em qua xe khách!


Hôm sau chồng em gọi điện Nó lại bảo: Không gửi ra và cũng không gửi qua ai vì nó không ăn cướp của ai hết. Về mà lấy! ( Nhà nó ở tận Hà Tĩnh) :Sad:. Hôm trước mẹ chồng em có việc về quê ăn cưới và đã đến nhà nó để lấy sổ đỏ nhưng chỉ gặp mẹ chồng nó và 2 đứa nhỏ. Gọi điện cả 2 vợ chồng nó đều không nghe máy, nhắn tin nó đều không trả lời!


Giờ mà phải ra Pháp Luật thì theo luật pháp thì sẽ rất khó cho gia đình em vì mẹ chồng em đã tin tưởng nó rất nhiều nên đã không có ghi bất kỳ một giấy tờ nào là cho nó mượn cả, sổ tiết kiệm của bà tích bóp bao năm - bà cũng cho nó hết, mặc dù vợ chồng em đang ở HN nhưng fai đi thuê nhà để ở!


Giờ muốn gặp được nó để bảo nó ghi cho mình một cái giấy hẹn trả sổ cho rõ ràng cũng không được vì không gặp được nó, gọi điện ko nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời!


Em đau đầu vì vấn đề này quá!


Cả nhà, ai có cách gì tham mưu giúp em với! :Crying::Crying:


Thanks cả nhà nhiều nhiều!