Chuyện tình cảm của e có lẽ ít phức tạp hơn so với bài viết của mọi người trong diễn đàn, nhưng vì là người trong cuộc nên em không suy nghĩ được rõ ràng, rành rọt, xin mọi người tư vấn giúp em.


Em 25 tuổi, không phải gia đình giàu có gì, nhưng ngoan ngoãn, được xem là xinh xắn, có ăn học tử tế, và hiện đang làm một công việc văn phòng. Em là người sống chừng mực, tính cách vẫn hơi trẻ con so với tuổi, vẫn thích bạn bè chơi bời chứ chưa đắn đo tới chuyện gia đình, chồng con.


Anh A, 29 tuổi, đã cưới vợ được 3 năm, có một con trai một tuổi, hiện đã ly thân với vợ được 1 năm, nhưng vẫn sống cùng nhà(Việc ly thân đã được kiểm chứng). Anh làm công việc nhà nước, nhưng ở lĩnh vực mở nên kinh tế tốt và hiện tại đang trên đà thăng tiến, theo lời anh kể thì 2 vợ chồng trước đó không yêu nhau sâu sắc mà cưới, mà do 2 bên gia đình sắp đặp, gặp và thấy được nên gặp gỡ một thời gian là cưới, nhưng sau khi cưới rời quê và đến sống tại đây, cuộc sống gia đình không được hạnh phúc, hai người đã ly thân, tuy sống cũng nhà nhưng hầu như ít nói chuyện, ngoại trừ những việc gia đình. Em không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ như chị ấy đã làm điều gì đó khiên anh ko thể tha thứ được.Vì anh không kể nên e cũng ko rõ. Nhưng anh vẫn sống có trách nhiệm với gia đình, dù công việc của anh thường xuyên phải đi tiếp khách, nhậu nhẹt, nhưng anh sống có chừng mực, ko đi quá khuya, ko ngủ qua đêm, đi làm về là đi chợ, nấu nướng, chăm con....


Anh B, 32 tuổi, độc thân, là bộ đội, nhưng làm hành chính, là một người tốt tính và biết cách quan tâm phụ nữ, tuy nhiên vì phấn đấu công việc, và còn trẻ nhưng có vị trí tương đối, nên a hầu như ko có nhiều thời gian cho gia đình và chuyện tình cảm, đôi khi thấy vô tâm hờ hững, trước đó khi gần cưới một cô gái, thì có chuyện xảy ra nên ko cưới, và từ đó hầu như cũng chưa yêu sâu sắc với ai.


Chuyện là lúc đầu khi quen anh A, anh không nói có vợ con, cũng không nói ly thân, thậm chí em và vài người đến nhà anh ăn cơm cũng ko biết, vì ngôi nhà có vẻ hơi lạnh lẽo(vì lúc ấy chị nhà và con trai anh về quê khoảng một tháng). Sau khi quen thân khoảng 3 tháng thì e cũng có tình cảm với anh, nhưng cũng là lúc e đoán biết và phát hiện ra việc anh có vợ. Em hỏi thẳng anh thì anh xin lỗi, và kể cho e, anh bảo cũng không hiểu sao lúc đầu lại nói dối e, vì với e anh ko muốn sự thật là mình đã có gia đình, và anh nói anh có tình cảm với e, trong nhóm chơi thân a thương em nhất…Em đã sốc, nhưng giữa tụi e cũng ko có gì nên vẫn là anh em như bình thường, chỉ là ít liên lạc và gặp gỡ như trước.


Anh đối với e rất tốt, luôn quan tâm chăm sóc, bất cứ khi nào cần anh đều có mặt, kể là chuyện bản thân hay là chuyện gia đình em. Nhưng luôn có chừng mực, dù anh đã nói là thương e nhất, tụi e vẫn giữ quan hệ anh em bạn bè như thế được một năm. Có lẽ vì e đã thích anh ngay từ đầu, và anh cũng như thế, nên dù 2 bên cố giữ nhưng tình cảm và mọi chuyện cứ thế diễn ra, và tụi e đã vượt qua ranh giới bạn bè, tụi em đã hôn nhau.


Nhận thức được mọi việc không nên diễn ra như thế, nên e đã tránh xa và cắt đứt với anh, nhưng anh xin lỗi và muốn tụi e tiếp tục là anh em. Anh bảo dù anh ko làm gì có lỗi, anh có gia đình nhưng anh có quyền được yêu và một lần sống vì mình chứ ko phải vì người khác nữa, dù thế nào e vẫn thấy anh là người có gia đình, ko nên như thế, tụi em cố gắng giữ khoảng cách.


Nhưng mọi chuyện cứ thế diễn ra, anh bảo đã yêu em sâu sắc, và chưa từng yêu ai như thế, có lẽ e cũng yêu anh như vậy. Tụi e lằng nhằng như thế gần 5 tháng(tụi e chỉ đôi lúc nắm tay và hôn, vào những trường hợp đặc biệt). Rồi anh đi khám và biết mình bị ung thư dạ dày, anh chia tay với e, anh bảo không muốn em bị thiệt thòi, vì anh đã có gia đình, anh thương con, con chỉ theo anh thôi. Anh ly hôn thì con khổ và nếu cưới e thì em cũng khổ và thiệt thòi nhiều vì a đã có vợ con, đằng này a lại bị bệnh…Tụi e chia tay và cố ko liên lạc cũng được 2 tháng(nhưng anh vẫn gọi và nhắn tin cho e).


Hiện tại anh và vợ đang làm thủ tục ly hôn,em đã từng gặp chị ấy, chị ấy rất đẹp và có một công việc ổn định, biết chăm lo cho bản thân, có lẽ vì buồn chuyện gia đình, nên chị tham gia lớp học buổi tối, hôm nào không đi học thì chị thường đi nhậu về khuya khoảng 11h,12h. Kinh tế gia đình đều là anh lo cả, ngoài vợ, con, còn có mẹ vợ, em vợ,anh vợ và em gái của anh, đều sống cùng một nhà.Em khuyên anh là ko nên ly hôn, bởi vì cả gia đình đều dựa vào anh, cả 2 cũng còn trẻ có thể cho nhau cơ hội mới,rồi chị sẽ như thế nào, con trai anh sẽ ra sao khi còn quá nhỏ.. anh đã suy nghĩ rât nhiều.


Nhưng a bảo 2 người đã bắt đầu làm thủ tục, a ko thể sống như thế nữa, đó chỉ là tồn tại mà thôi, chỉ nhưng lúc bên em anh mới thấy mình hạnh phúc, có thể anh sẽ ko đến được với e, nhưng nếu a ly hôn, a có thể gần e và gặp e mà không sợ ai nói gì, điều tiếng hay phiền nhiễu cho em…


Còn với em, e cũng đã từng nghĩ tới việc sẽ đến bên anh, nhưng e sợ mình ko có đủ sức mạnh, tính e hơi trẻ con, việc làm vợ em sợ còn ko xong, chứ đừng nói là làm mẹ một đứa trẻ khác, rồi dư luận xã hội, bạn bè…Gia đình em cũng ly hôn, nên mẹ em rất ghét việc cướp chồng người khác, làm “tập 2”… chắc chắc sẽ có rất nhiều trở ngại.


Còn về phần anh B, trong khoảng 2 tháng chia tay anh A, em có thường xuyên thân thiết với anh B, dù chỉ ở mức tình bạn, nhưng anh B đã có cảm tình với em và anh cũng đã nói, anh đã từng tổn thương trong tình cảm, nên e sợ mình sẽ làm anh tổn thương, em cũng có thích anh B một chút, vì anh rất tử tế, ga lăng, biết quan tâm và có cuộc sống rất thú vị, anh đưa em đi gặp bạn bè, người cùng cơ quan và chị gái của anh(chỉ giới thiệu là bạn). Mọi người đều quý và muốn tụi e thành một đôi.


Bây giờ e rất phân vân, bởi vì e thì chưa nghĩ gì đến chuyện xa xôi, nhưng cả 2 người đó đều nghĩ đến chuyện sẽ cưới e. Nếu em vẫn tiếp tục tình cảm với anh A thì tình cảm đó sẽ càng ngày càng sâu đậm, e biết điều đó. Còn anh B thì cũng đã mở lời nói tình cảm với em, và qua cách anh giới thiệu với mọi người, cách anh nói bóng gió về chuyện cưới xin… thì nếu e thân thiết một thời gian nữa có lẽ sẽ rất phức tạp!


Dù người quyết định là e, nhưng e rất cần mọi người tư vấn, e nên làm thế nào, e ko muốn làm tổn thương ai cả, e biết tình cảm e dành cho anh A rất nhiều, nhưng e lại sợ. Còn anh B thì em nên làm thế nào khi mọi chuyện cứ tiếp diễn.


Xin mọi người cho em lời khuyên, em chân thành cám ơn!