Tình hình là hôm nay chồng em đi làm để quên đt dđ ở nhà. Thế là tranh thủ vợ k gọi kiểm tra đc nên đã trốn làm đi bi.a (cái này em có gọi điện cho bạn anh ấy điều tra đc ạ). Nhưng chồng em k biết điều, đi chơi đến 12h đêm mà chưa về. Trong khi con ở nhà thì bị ho, đau mắt từ hôm qua đến giờ. Ô tô thì để ngoài đường vắng tanh, tối om suốt từ chiều mà em k mang đi gửi đc vì k biết lái. K biết đã bị thằng trộm nào rình rập vặt cái gương cái lốp nào k. Em bận trông con nên cũng k ngồi trông xe đc ạ.


Mãi đến hơn 12h chồng em mới về, rồi đi gửi xe ô tô. Em tức mình quá xuống nhà cắm chìa khóa, khóa bên trong cửa. Chồng em đi gửi xe xong về nhà ung dung mở cửa nhưng k thể mở đc vì em đã cắm chìa khóa bên trong rồi. Sau một hồi loay hoay đập cửa nhưng em nhất định k xuống mở thì chồng em đã xách xe máy đi đâu rồi ấy ạ.


Em rất ghét cái thói chơi bời vô trách nhiệm của chồng em. Em chưa bao giờ cấm chồng em đi chơi bi.a, chơi bài bạc cả. Nhiều khi ngày nghỉ em còn tình nguyện trông con 1 mình cho anh ấy đi chơi bi.a ấy chứ. Em chỉ yêu cầu nếu đi chơi thì phải gọi điện về báo xem mấy giờ về và phải về đúng giờ như đã hẹn thôi. Thế nhưng chưa bao giờ chồng em làm đc điều đó. Nếu hẹn 7h về thì cứ yên tâm là 11h mới về đến nhà.


Hôm nay thì thật sự là em chờ đợi rất căng thẳng bởi vì em k thấy gọi điện gì về nhà cả. Em nghĩ ra đủ tình huống vì anh ấy mất tăm từ lúc đi làm. Đến khi muộn quá em gọi điện cho bạn anh ấy hỏi thăm thì mới biết anh ấy chơi bi.a từ chiều đến nửa đêm ạ. Em thấy vô trách nhiệm quá trong khi biết con bị ốm ở nhà.


Bây giờ thì chồng em xách xe đi tìm chỗ nào ngủ rồi. Nhưng em lại thấy ăn năn. Đêm hôm rồi ra đường đầy rẫy nguy hiểm. Em sợ lắm nhưng k liên lạc gọi anh ấy về đc vì đt của anh ấy em vẫn cầm đây :Crying::Crying::Crying:


Em có sai k hả các chị ơi ? Xin các chị cho em lời khuyên với để lần sau chồng em đi chơi về muộn em còn biết cách xử lý cho đúng. Em thì xấu tính lắm, hay nóng giận, ít giữ đc bình tĩnh.