Năm nay em 24 tuổi, hiện đang chờ xin việc vào một cơ quan nhà nước. Mới ngày hôm qua em phát hiện ra mình có thai. Chiều qua em có đi khám thì em bé được 5 tuần 3 ngày rồi. Em bé khỏe mạnh, bình thường, không có vấn đề gì cả. Em đang rất hoang mang. Người yêu em thì muốn giữ rồi cưới. Nhưng nếu bây giờ cưới và có em bé thì công việc của em sẽ hỏng hết. Vì cần phải xác minh lí lịch rồi lằng nhằng rất nhiều thứ. Bố mẹ em thì rất hi vọng em có được công việc này. Bây giờ em không biết phải làm thế nào cả. Em có nên nói cho bố mẹ em? Nếu bố mẹ em biết thì sẽ rất suy sụp. Mọi chuyện sẽ lỡ dở hết. Em muốn giữ em bé vì nó không có tội gì cả.


Mong mọi người cho em lời khuyên!!!