các chị thông thái và sáng suốt, cho e một lời khuyên với. chuyện này buồn lắm ạ. 2 đứa bọn e đã đăng ký kết hôn, đã mời và đặt đám cưới hết rồi. chỉ còn 1 ngày nữa là ngày cưới, e đi mời nốt các bạn cùng trường (e đang dạy học) đến dự thì bị ô tô đâm. e bị giập xương chân. Lúc đầu thì bệnh viện có nói là trường hợp của e có thể sẽ bị đi cà nhắc vì phần giập lại vào đầu xương nên ko trở lại bình thường được. Đám cưới đành phải huỷ. Đã hơn 1 tháng qua, e có lên Việt Đức khám lại theo hẹn thì được thông báo là chân e ko hồi phục được nữa, e sẽ bị liệt một chân. chuyện này thật khủng khiếp với e. Nhưng cách đây mấy hôm e còn vô tình biết được 1 chuyện nữa. Đó là bên chồng (ng yêu e) xui a ý thôi e sau khi biết tin e bị liệt. Chị gái ảnh còn nói là may mà chưa đăng ký tên em chiếc xe mà chị ý định tặng e hôm cưới. Từ hôm bị tai nạn thì e vẫn ở nhà mẹ e. anh ý vẫn qua lại thăm nom và chưa tỏ thái độ gì khác thường. Nhưng e thì ko biết phải làm thế nào nữa. e ko muốn trở thành gánh nặng cho người khác, mà nhất là khi biết bên nhà a ý có ý định vậy. anh ý thì còn rất trẻ, con nhà có thế lực và giàu có nữa. nếu như bọn e cưới nhau lâu rồi thì lại khác. Đằng này lại mới đăng ký kết hôn. các chị cho e 1 lời khuyên với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nói chuyện với chồng: "H tình trạng của em thế nào anh cũng biết rõ, chân em ko có hy vọng...
Bạn đừng coi thường những anh con trai nhà thế lực, cũng...
Tập trung lo chữa bệnh đi em, việc gì đến sẽ đến.
Em đừng nghĩ ngợi này nọ nhiều nhé.