Em muốn được mọi người chia sẻ lắm, nghĩ mãi mới dám dùng nick này để viết bài. 


Không biết em có nhạy cảm quá, xét nét quá không nhưng thực sự sau khi lấy chồng em thấy rất mệt mỏi.


Mệt mỏi đầu tiên là chị chồng.


1. Vì em mới lấy chồng nên cũng không có gì tranh cãi với chị ý cả, không bất đồng gì luôn. Nhưng em thấy mình không được đối xử công bằng lắm. Những ngày đầu về thăm nhà chồng (cách nhà em hơn 100 cây số), em đi bằng xe ô tô, về đến nơi cũng mất 4 tiếng, say xe thì thôi rồi, vẫn nhảy vào bếp nấu cơm, rửa bát cho cả nhà. Nhưng có một hôm sáng hôm sau ngủ dậy đi ăn sáng và café với chồng được khoảng 2 tiếng (do chồng em gặp mấy người bạn lâu không gặp-gần 3 năm ạ), thì khi về chị ý nói ngay 2 đứa nấu cơm ăn với bố mẹ, cơm nhà chị chị nấu rồi (trong khi những lúc em về và nấu cơm thì chị ý cũng thôi không nấu ở nhà chị ý mà sang đấy ăn luôn).


2. Chị ý lúc nào cũng có tư tưởng là mình đã ở với bố mẹ chồng em và mấy ông anh em trai và đã phục vụ họ hơn 20 năm rồi, giờ đến lượt em phải phục vụ (đây là lời chị ý nói hẳn ra ạ)


3. Kể từ 5 tháng trước khi bọn em cưới, lúc đấy là Tết, chồng và em có thời gian ở cạnh nhau, vì trước đó 2 đứa ở xa nhau ạ, thì chị ý nhờ em mua đồ hộ (tất cả là 1tr8) gửi làm 3-4 lần gì đó, nhưng đến khi gửi tiền trả em, thì chị ý lại hỏi: em còn tiền tiêu không, vì bây giờ chị vẫn chưa lĩnh lương (mà thực sự lúc đó em rất cần tiền để mua vé máy bay). Rồi đề nghị chuyển khoản vào tài khoản chồng em (lúc đó vẫn là người yêu) cho tiện. Em thực sự thấy cứ thế nào ấy.


4. Tết đó, chị chồng em lại a lô cho chồng em, bảo mua quà cho bố mẹ chồng. Trong khi Tết 3 năm trước xa nhà thì chị ý lại không hề làm vậy. Trong khi chị ý cũng biết em đang ở cạnh anh ý, và chuyện này em sẽ lo, vì anh ý cũng chẳng mấy khi tiết kiệm được đồng nào.


5. Từ sau khi lấy chồng, chị em rất hay nhờ mua đồ, khi cái này khi cái kia. Tất nhiên em đều từ chối khéo. Đồ chị nhờ mua có khi 1tr, hoặc 8-9 triệu. Gần đây nhất chị nhờ em mua món đồ gần 8 triệu, và hỏi em (thực ra em thấy là bảo em thì đúng hơn) “em có tiền cứ mua trước cho chị cho kịp, rồi chị sẽ gửi em sau”. Thực sự em không có đến 8 triệu tiền mặt đâu. Lúc em nói khéo là “chị cứ chuyển khoản cho em” thì không thấy chị gọi lại và nhờ nữa.


6. Chuyện quà cáp cho nhà chồng cũng vậy, em lúc nào cũng nhớ gửi quà cho nhà chồng ngày Tết, và ngày trung thu. Mua quà cho 2 cháu gái nhà chồng, có cả con chị ý và quà cho ông bà. Nhưng em nghèo, nên quà cũng chỉ khoảng 500-600k thôi. Có điều nhiều khi chị ý làm em tủi thân. Em gửi biếu ông bà hộp bánh Trung Thu, em a lô bảo chị nhận hộ nói là “em tặng hai nhóc (con chị ý và con anh trai chồng) 2 bộ quần áo với biếu ông bà quà trung thu”, chị hỏi ngay “thế biếu ông bà cái gì?”. Các mẹ thử nghĩ xem trung thu không biếu bánh trung thu thì biếu cái gì, em tủi thân kinh khủng.