Chào mọi người, có 1 vấn đề em đang thắc mắc mà không biết hỏi ai nên lên đây tâm sự nhờ mọi người chia sẻ và góp ý kiến.


Em năm nay 28 tuổi, đã có người yêu được 2 năm rồi. gần đây người yêu hay đòi hỏi e chuyện đó, nhưng em nói là để chuyện đó tới đêm tân hôn, a ấy có vẻ ấm ức nói em không yêu hết lòng. nhưng vẫn sang chới và quan tâm bình thường.


Gần đây anh nói ba mẹ hối anh lấy vợ nên anh định cuối năm nay sẽ cưới, nhung lai nói những câu khiến em lo nghĩ không biết mình có nên tiếp tục hay dừng lại nữa. E đang lo sợ:


- Anh nói nếu em không cưới thì bố mẹ muốn anh cưới ai thì anh sẽ cưới.


- Anh muốn có em bé trước khi cưới ( e và a chưa đi quá giới hạn, và anh thây mấy bạn anh ai cũng có bầu rồi cưới)


- Anh hỏi e đã từng quan hệ với ai chưa ? nếu e không muốn a không ép nhưng nếu đến đêm tân hôn a không phải là người đầu tiên thì e sẽ khổ.


E chưa từng quan hệ với ai nhưng mà bây giờ thấy nhiều trường hợp người vợ bị oan trong đêm tân hôn vì không ra máu do cầu tạo màng trinh nên e cảm thấy nó giống như canh bạc vậy. Sao người phụ nữ khổ vậy, giữ gìn đến cưới thì cũng bị nghi ngờ.


Tình cảm 2 năm, nhưng những câu nói phũ phàng khiến lòng e đau đớn, e từ nhỏ đến giờ chưa từng dám yêu ai vì sợ khổ, nhưng anh la mối tình đầu lại khiến e đau lòng đến vậy.