Đứng giữa sự lựa chọn khó khăn, xin các chị cho em lời khuyên
Em chào các chị,
Thực sự lòng em đang rối bời, rất mong các chị bớt chút thời gian chia sẻ và cho em những lời khuyên.
Giờ đây em cũng không biết bắt đầu thế nào để câu chuyện gãy gọn và dễ hiểu, nghĩ gì viết nấy, rất mong các chị thông cảm với em.
Em đang vướng phải một cuộc tình tay 3 không mong đợi.
Em : năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp đại học, hiện đang giữ vị trí PR tại 1 công ty khá ổn. Em sinh ra trong gia đình nền nếp, bố mẹ em là giáo viên. Gia đình tuy không giàu có nhưng em cũng được sống trong cuộc sống đầy đủ, cả vật chất lẫn tinh thần. Bố mẹ luôn nhẹ nhàng, yêu thương con cái.
Em không xinh nhưng có duyên, thời đi học thường tham gia các hoạt động đoàn hội, đi làm thêm và tự kiếm tiền được từ những năm thứ 1 đại học. Em có nhiều bạn bè và cũng nhiều… “đuôi”
Em có thói xấu là nóng tính, thích chỉ đạo và thích mọi thứ theo ý mình.
Bên cạnh đấy, em thích những điều lãng mạn, cảm được văn thơ, thích nũng nịu người yêu, tỉ mẩn làm đồ handmade..
Em tự thấy bản thân mình nhiều mâu thuẫn.
Bạn : Bạn ấy bằng tuổi em, là bạn thân những năm đi học, rồi chúng em yêu nhau. Hai đứa đều là mối tình đầu của nhau. Bạn yêu em tha thiết, hết mực chăm sóc, làm mọi thứ vì em. Bạn là người đàn ông mẫu mực, chăm chỉ và chung thủy.
Ngày đó, em cũng yêu bạn rất nhiều, viết cho bạn hàng trăm lá thư, những chiếc thiệp tự làm, đan cho bạn chiếc khăn mùa đông, tự design cho bạn một cuốn lịch có ảnh hai đứa. Chúng em đã ngập tràn trong hạnh phúc như thế.
Bạn ít nói, sâu sắc, hay nghĩ ngợi.
Đôi lúc giận hờn cãi vã, em ồn ào trách móc, bạn im lặng. Luôn luôn im lặng.
Chính vì sự im lặng của bạn, mà đến giờ chúng em chia tay nhau.
Đã rất nhiều lần giận hờn nhỏ nhặt, nếu bạn chỉ cần nói một câu dịu dàng, ôm em vào lòng hoặc biến thành chuyện bông đùa, thì mọi giận hờn sẽ tan biến. Nhưng bạn không làm vậy, bạn luôn lỳ ra, không bao giờ dỗ dành. Em tủi thân, rồi chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Đôi lúc em khóc lóc vật vã, bạn vẫn ngồi im và yên lặng.
Đôi lúc em làm điều gì có lỗi, bạn không vừa ý, nhưng bạn không nói ra. Bạn nhớ và nghĩ ngợi về chuyện đó, tức bực, khó chịu, rồi chuyện đã qua nhưng ngày hôm sau bạn vẫn để bụng chuyện từ hôm trước. Bạn thường xuyên cư xử với em một cách vô lý và không rõ ràng.
Bạn không khiến em nể trọng vì bạn không giỏi, không có chí tiến thủ. Bạn thụ động trong mọi việc, kể cả việc xin việc sau khi ra trường cũng là do sự sắp đặt và giúp đỡ của người thân. Bạn muốn yên ổn và luôn sợ thử thách.
Em nóng tính, lại xuất phát từ việc không nể bạn, đôi khi cư xử quá đáng, coi thường bạn. Cãi vã triền miên và chúng em đứng trên bờ vực chia tay, dù em biết bạn yêu em rất nhiều, và em vẫn còn tình cảm với bạn.
Anh : Trong một lần hợp tác làm việc, em gặp anh. Anh hơn em vài tuổi, hiện là giám đốc trẻ của một công ty nhỏ. Anh không giàu. Gia đình anh cũng tương đối giống gia đình em. Anh có năng lực, tự tìm tòi và làm việc bằng hai bàn tay. Bố mẹ anh là giáo viên, cũng không giúp đỡ được gì con cái trong lĩnh vực kinh doanh.
Những ngày đầu gặp anh, em không có tình cảm gì đặc biệt. Anh theo đuổi em một cách ngây ngô và chân thành. Sau một năm anh đi bên lề cuộc sống của em, em nhận ra mình yêu anh.
Tính cách em và anh giống hệt nhau, nóng tính và thích chỉ đạo. Cũng vì thế mà chúng em hiểu nhau, chấp nhận nhau và dễ cho qua. Đôi khi giận dỗi ồn ào, nhưng không bao giờ quá 1 ngày. Đã làm lành là anh bỏ qua, không nhắc lại, không suy nghĩ. Em thích anh ở điểm đó. Em nể anh, vì anh giỏi, vì cách anh cư xử với em, khiến em thấy mình luôn bé bỏng.
Nhưng anh ko thể yêu em bằng bạn. Vì anh đơn giản.
Ở tuổi của anh, cũng đã trải qua 2 mối tình, anh chỉ coi em là một phần cuộc sống của anh. Anh yêu em đúng mực, có trách nhiệm, bên cạnh việc yêu em thì anh còn nhiều việc để làm, công việc, mối quan hệ đối tác, bạn bè. Anh luôn cố gắng để dành thời gian cho em, thông thường anh đón em sau giờ làm, và dành buổi tối bên nhau. Anh luôn nói bên em anh thấy nhẹ nhõm, không còn suy nghĩ áp lực gì về công việc nữa.
Còn em, phần nào hẫng khi yêu anh, nó không giống với tình yêu mãnh liệt của bạn.
Rồi một lần anh đi công tác Sài gòn, lúc về em phát hiện anh nhắn tin hẹn gặp người yêu cũ. Lúc đầu anh nói dối em rằng cô bé đó hẹn gặp anh, nhưng em không ngốc, em biết anh chủ động. Em ghen tuông ồn ào, thấy bị xúc phạm nặng nề, không kìm được đã…tát anh một cái. Tưởng chia tay nhau, rồi lại bỏ qua và tiếp tục…
Anh lẳng lặng xóa hết contact của người cũ, và chỉ nói rằng “ Anh nghĩ rằng việc gặp lại nhau rất đơn giản, không hề có ý gì, em suy nghĩ quá mức. Nếu biết em phản ứng thế này, anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa”
Sau chuyện đó, em mất niềm tin ở anh, nhiều lúc hai đứa đã bàn đến đám cưới, nhưng em vẫn mãi lăn tăn về lòng chung thủy của anh.
Trong thời gian chông chênh, đôi lúc em gặp bạn. Bạn vẫn là một phần gắn bó sâu sắc và một điều gì đó rất thân quen. 6 năm yêu và lớn lên bên nhau, em và bạn luôn coi nhau là đặc biệt. Bạn vẫn tha thiết mong em trở về…
Giờ đây, em rất hoang mang. Các chị có thể nói cho em, khi lấy nhau, điều gì là quan trọng? Một người đàn ông giỏi giang, kinh tế vững chắc hay chỉ cần một người đàn ông tha thiết yêu mình? Những điều tốt khó song hành để tạo nên sự hoàn hảo, giờ đây em bắt buộc phải suy nghĩ và lựa chọn con đường đi cho mình.
Nếu trở về bên bạn, em chấp nhận cùng chung tay gánh vác, sẽ phần nào vất vả kinh tế, bên cạnh đó, cách cư xử của bạn sẽ khiến hai đứa lại cãi vã. Trước đây yêu nhau em đã ngồi chia sẻ nhiều lần, nhưng bạn không thay đổi được.
Nếu tiếp tục yêu anh, em sẽ dễ chịu hơn phần nào vì anh có thể lo toan mọi thứ. Nhưng em lại nghi ngờ lòng chung thủy của anh, và thật sự đó là một tình yêu không quá sâu sắc. Với một tình yêu như vậy, liệu sau này có cùng vượt qua mọi khó khăn được không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
e đang đứng giữa việc yêu tiếp hay thôi. và em chọn thôi
Người...
- Ở Bạn em không có sự tôn trọng, Cái này rất nguy hiểm trong CS Vợ chồng...Khả năng...
Nếu thế gian này hết đàn ông và bắt buộc phải lựa chọn...
1. Đàn ông có nghị lực, đi lên = 2 bàn tay trắng,...
Thực sự lòng em đang rối bời, rất mong các chị bớt chút thời gian chia sẻ và cho em những lời khuyên.
Giờ đây em...
Khi 27 tuổi lấy chồng thấy lúc 25 nhiều khi mình nghĩ như trẻ con.
những việc lúc 25, 27 tuổi...
Em sẽ cân nhắc và bình tâm suy nghĩ về những lời khuyên của mọi người.
Em xin được tiếp tục lắng nghe sự...
vì sao ????
vì với tình yêu của mình bạn sẽ biết cách đối xử hoặc chấp nhận được những điều...
dưng tớ có chồng và sắp có bé rùi nên cũng đưa ra lời khuyên đc nhỉ ^^!
Học cao, công việc tốt, xinh xắn...nhiều...
Nhưng là tớ, tớ sẽ không chọn ai nữa cả.
"Bạn" thì không còn đủ tình yêu. Còn "anh"...
Chưa được thực tế trải qua hôn nhân nên em thực sự không hiểu điều gì là cần thiết và quan trọng...
1. Nếu chọn người thứ 1: Với cá tính...