Hôm rồi em về quê, đi xem bói 1 bà (bà này bói cho em mấy lần rồi và thường rất đúng)


Lần này bà ý bảo là em khó có baby vì động phòng phạm phải giờ quả tú. Em thì nhớ được giờ vì là ngày bọn em đi đăng ký, sau khi đăng ký xong thì xử lý luôn.


Bà ý bảo là phải giải cái vụ phạm quả tú này, nếu ko cứ có bầu là lại out. Rồi bà ý lại bảo là nếu có baby năm 2011 thì sẽ sinh 2 lần đều con gái (zai em là con độc đinh), nên tốt nhất là hẹn đến 2012 hẵng sinh.


Em lại sợ vì 2012, ngộ nhớ ko trúng được, thì lại trôi vào 2013 - năm Tỵ, rất khắc với chồng em, năm Hợi.


Để đến 2014 thì rơi vào năm Ngọ - đại kỵ tuổi em - tuổi Tý. Chả lẽ phải đợi tới năm 2015? Mà bọn em cưới năm 2009.


Em biết là ko tin quá vào thầy bói cơ mà em phân vân quá. Anh chị nào có kiến thức về lĩnh vực này làm ơn cho em vài đường chỉ giáo nhé.


Em mong tin và cảm ơn anh chị rất nhiều nhiều ạ.