Mình lập gia đình được 3 năm, có 1 nhóc 2 tuổi. Mấy ngày nay tâm trạng mình buồn quá, xin các mẹ cho mình lời khuyên trong hoàn cảnh của mình
Câu chuyện mình chia sẻ cũng khá tế nhị, mình lập gia đình được 3 năm, ông xã của mình hơn mình 4 tuổi, thu nhập của anh được khoảng 10 triệu, anh vừa học vừa làm, hiện giờ anh đang học cao học và cũng được hưởng chế độ của tỉnh khi hoàn thành khóa học 2.5 năm là 60 triệu. Lúc trước, mình yêu cầu anh đóng góp 3 tr/ tháng ( vì anh còn đi học) hàng tháng mình dùng lương và cũng dành dụm được 1 chỉ vàng. sau đó anh bận học quá nên không đi làm thêm được thu thập chỉ có 5 tr nên mình không yêu cầu đóng góp gì, bây giờ anh học xong thu nhập của anh trở lại được 10 tr, mình kêu anh đưa thẻ atm lương chính để mình giữ chi tiêu trong gia đình, anh không đồng ý, anh muốn được giữ riêng, mình cứ tiêu việc nhà bằng lương và thiếu thì anh đưa thêm.... điều này làm mình ức chế, vợ chồng mình cãi nhau và không nói chuyện mấy ngày nay, mình đã đưa ra phương án là mỗi người sẽ chịu 1 phần chi phí gia đình, nhưng trong lòng mình buồn lắm. Mình chẳng chê anh lương thấp, chỉ mong anh đưa lương chính cho mình gữ còn thu nhập ngoài anh giữ để chi tiêu nhưng anh không đồng ý.
Các mẹ ơi, mình chán cuộc sống này quá, đời người chỉ sống 1 lần, sao mình không được nhờ chồng gì hết...???