Haizzz, chẳng biết nói gì với bạn này nữa. Những gì cần nói thì mọi người đã nói ở topic trước hết rồi. Có điều ngay sau khi đọc topic cũ của bạn mình cũng nghĩ bạn đang cay cú với bà CD, thế nào bạn cũng bị ném đá. Nghĩ vậy thôi nhưng không cmt, không ngờ chỉ 1 ngày sau đúng là bạn bị đá đè. Bạn ơi, giờ bạn mở thêm cái topic này làm gì? Bạn muốn thanh minh cái gì? Bạn muốn lôi kéo mọi người thông cảm hơn với bạn ư? Nhưng mà mình đọc thì vẫn thấy phản cảm lắm, chưa thông được bạn ạ. Chưa nói đến thái độ của bà CD bạn như thế nào, nhưng bạn thử ngẫm lại bạn xem, chưa về làm dâu nhà người ta, bạn và MC đã muốn dằn mặt CD rồi. Êu ơi, sợ quá...Tớ mà là bà CD bạn thì tớ cao chạy xa bay, bỏ của chạy lấy người chứ chẳng dám dây vào bạn với MC gớm ghiếc như thế này đâu...Sao bạn không thay vì lên đây kể xấu CD, kỳ kỳ cạch cạch type cho mỏi tay làm gì, bạn nên ở nhà chăm sóc BMC, chiếm t/c của BC, lo lắng vun vén cho công việc làm ăn của chồng phát đạt, để khỏi phải ấm ức với mọi người. Mình khuyên thành thật đấy, không có bạn lại bị ném đá nữa thì khổ. Mà bạn cũng nên nghĩ thoáng ra 1 chút cho trẻ trung, yêu đời, ngày nào cũng ôm cục tức trong người thì mau già lắm. Sắp qua băm rồi, nên nghĩ cho mình 1 chút. Chúc bạn sớm vui vẻ trở lại nhé.