Anh tự hào đánh giá thành tựu hôn nhân của mình cho tới thời điểm này là xuất xắc. Gia đình mình là niềm mơ ước, là mô hình lý tưởng. Chồng đẹp trai, thành đạt, yêu thương vợ con, sống có tình có nghĩa, biết cư xử nội ngoại. Vợ xinh xắn, gọn gàng, tam tòng tứ đức, hết lòng vì chồng, vì con. Con có trai, có gái, xinh xắn, lanh lợi đáng yêu, mà cũng phải trải qua nước mắt, mồ hôi, và cả máu nữa mình mới có 2 đứa nó. Nhìn ánh mắt rạng ngời của anh nhìn vợ, nhìn con, phụ nữ nào cũng trầm trồ. Nụ cười rạng rỡ của anh khi khoe về con, về vợ khiến ai cũng thấy hạnh phúc lây. Bạn vợ nhìn anh chăm sóc vợ lúc ốm đau, bệnh tật, dù chỉ vài ngày thôi cũng rơm rớm nước mắt. Mũi anh phỉnh ra trước những lời trầm trồ, cách ăn uống “cạn thùng, cạn bát” của đấng ông chồng khác trong mỗi bữa tiệc gia đình. Anh làm rạng danh cả gia đình, là ngôi sao sáng noi gương của cả họ vì có gia đình đáng yêu.
Vậy mà rồi có ngày vợ “nghe” thấy anh ôm ấp con bé đồng nghiệp, “nghe” anh hẹn cô A, cô B ở café nằm, “nghe” thấy anh tiếp tục café, ăn trưa, khách sạn với quan hệ ngoài luồng từ trước hôn nhân. Tại sao gọi là quan hệ ngoài luồng trước hôn nhân. Đơn giản đúng như tên nó vậy. Nhưng phức tạp là một mặt anh quỳ lạy vợ tha thứ, gầm gào lên anh không thể mất em, thề thốt chấm dứt mọi quan hệ, một mặt anh hỏi người ta nếu người ta cho anh cơ hội, anh sẽ hủy hôn với em. Anh nói rằng anh yêu em vì đơn giản anh yêu em, vì em là em. Nhưng với người ta, anh thật lòng rằng vì em có thể là một vợ hiền, mẹ đảm. Hóa ra anh lợi dụng tình yêu của em từ ngày đó rồi.
Và bi kịch (hay hài kịch có nước mắt) của em bắt đầu từ khả năng nhìn nhận nhân sự rất tốt của anh đó. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, đẹp lắm, hoàn mỹ như trong mơ ấy.Nhưng dần dần em thấy bộ mặt đạo đức giả, lừa dối của anh rồi. Em trả giá bằng những đêm anh lảng tráng em. Con trả giá bằng việc bố đi triền miên, bận bịu. Khi có em, anh chơi với con cực vui, vì anh biết em thích ngắm giây phút ấy, em yêu cầu anh nên thế. Nhưng em đi khỏi là con sang với giúp việc ngay lập tức. Anh như 1 diễn viên đại tài, 1 nhà chính khách trong gia đình, và ở ngoài xã hội nữa. Cảm nhận của người vợ yêu chồng bị bỏ rơi, bị lợi dụng làm em đau khổ vô cùng.
Vợ không hiền, không nhu nhược, nhưng vợ không có bất kỳ bằng chứng gì cả. Tất cả ai biết chồng đều bảo chồng đạo đức thế, tử tế thể, Chỉ vài người “nghe” thấy chuyện ấy cũng té ngửa vì sự thật, họ rón rén mãi mới dám nói vì sợ vợ shock. Ối, số ít người ấy cũng bảo “hắn muốn gì nhỉ, hắn cần gì nhỉ”.
Mới có 8 năm, sau khổ sở, gian truân vợ chồng mới có ngày hôm nay, rồi chồng lại cho vợ thấy tất cả chỉ là giả dối, vợ chỉ là một mảnh trong bức tranh xuất sắc mà chồng khao khát phải có. Đang ở đỉnh cao “hạnh phúc” đây mà chồng còn vậy, mai này vợ không theo nổi vai diễn, không hoàn thành được nét vẽ trong bức tranh của chồng, chồng sẽ vứt vợ đi như một vỏ chanh cạn thôi. Khó tin vào những người đạo đức giả như chồng lắm.
Trong những bi hài kịch ngoại tình nhan nhản bây giờ, vợ bái phục vì hiếm ông nào siêu được như chồng. Nhưng chồng không đủ tư cách đạo đức dạy con cái hộ vợ đâu. Nếu cuộc sống tiếp tục diễn ra như thế, vợ vẫn ngậm đắng nuốt cay như vậy, mai vợ dạy con gái, con trai sao. Con gái cũng sẽ đau khổ nhịn nhục như mẹ nó, hay rồi nó phản ứng ngược lại, hết tin đàn ông. Con trai mình rồi sẽ thấy sống giả dối là chuyện bình thường, cuối cùng bố nó vẫn được hưởng thụ hết mọi thứ đó thôi?
Giá vợ ngu 1 tẹo, chắc vợ hài lòng với cuộc sống lắm. Nhưng vợ mong mỗi ngày sống là một ngày hạnh phúc, một ngày chân thật để không hổ thẹn lương tâm. Bên cạnh tình yêu chồng, dần dần trong vợ xuất hiện sự khinh khi, coi thường đạo đức chồng. Sống thế này, vợ bỗng biến thành một diễn viên kịch khác, cho tới khi vợ có gì trắng đen để nói. Vợ không sống đươc thế lâu đâu, vợ phải tìm cách bơi ra tự do, tìm lại bản thân thôi. Nhưng làm sao vợ có bằng chứng đây???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
em cũng thấy thế:Worried:
biết trc có ngày đối diện với cs thật chi bằng giải thoát sớm cho mình đc yên ổn
có...
Hôn nhân là gì: hạnh phúc,bi kịch,trớ trêu,nước mắt….????
Có ai định nghĩa được không?!
:Rose: