Chồng em 55t qua đời vợ có 1 con đang ở với vợ chồng em. Em mới 25t lấy anh ấy được 5n nhưng không có con(tại chồng e). Em và con của chồng cũng hợp nhau, vui vẻ không có chuyện gì, e đối xữ với cô bé cũng tốt chỉ không bằng người mẹ đối với con thôi còn cô bé cảm nhận về em như thế nào thì không biết. Chuyện là cô bé sắp lấy chồng mà chuyện sắm sữa nhà cửa, đặt tiệc, lo thiệp, nói chung là lo nhiều thứ cho đám cưới còn chu đáo hơn cả đám cưới của e. E bực ở đây là khách mời thì toàn là bạn của chồng e thôi khong có khách của vợ củ a( chị ấy k chị mời bạn), e cũng nghĩ cái tình cái lý chị ấy cũng là mẹ của cô bé nên e để chị ấy đứng làm lễ ỡ nhà gái và nhà trai, thiệp mời đám cưới cũng để tên của chị luôn. Tất cả mọi việc điều do e và chồng e lo chị ấy không có là gì hết. Vậy mà còn đòi đi tiếp khách chào bàn trong khi là bạn của chồng e thôi, chồng e vì thấy ngại nên quyết đinh không đi chào bàn để khỏi đi chung với chị khỏi thấy e buồn, bảo là lúc đó e cứ ngồi vào bàn ăn khỏi tiếp khách gì hết. Chị ấy bảo hảy nghĩ cho chị ấy con của chồng e đồng tình, chồng e cũng vậy, e ức lắm sao không ai nghĩ cho e, mọi việc thì e lo, e đã để chị làm lễ, đứng tên trên thiệp, khách thì của chồng e, e là vợ là chủ nhà mà ngồi ăn .e tức muốn không thèm làm gì hết cho ai làm gì thì làm, không ai nghi chi cảm nhận của e nên e cũng chẵng thèm nghĩ cho ai. Xin cho e lời khuyên, nếu ai cũng là mẹ kế xin cho y kiến
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1