Xin chào mọi người ah.


hôm nay e viết lên đây mong mọi người góp ý kiến giúp em ah


Hiện em lấy ck năm nay được hơn 4 năm, con e cũng được gần 4 tuổi. em buồn vì


-Ck em ngoài đi làm công ty thì cứ về nhà là mê chim ,lo cho chim, nói chung rảnh lúc nào là chim lúc đó.chiều đá banh.nhà có xảy ra chuyện gì cũng chả biết, ( vẫn đi làm có tiền lo gia đình)


-Bố ck e thì nói chuyện cục cằn, mỗi lần em hỏi nhẹ nhàng nhưng trả lời cộc lốc y như là chửi mình ,nên em ít nc lại,vì mỗi lần vậy em nge rất khó chịu.nhưng nói chuyện với con rể và con gái thì ngọt ngào.


-Nhà e thì rộng nên mỗi lần lau nhà rất mệt. từ khi nhỏ em ck về làm nhà sát bên, đi chung 1 cổng, đem chó về nuôi nó đi dơ hết nhà ,hè, e xích chó vô vc nó lại thả ra, nói nhà nuôi chó thì phải chịu chứ.... nhưng e đi làm về đủ chuyện đâu ra mà cứ hầu hạ con chó, bo ck em thì cứ có tật đi giầy vô nhà dù mới lau, nhiều lúc tức mà kệ, nhưng nhà dơ thì em ck nói em... nhiều bức xúc nhỏ nhặt làm e mệt mỏi, em chả muốn làm dâu, làm vợ gì hết, em chỉ muốn ra ngoài ở 1 mình với con thôi ah


-Thường khoảng 2 tuần e về nhà mẹ đẻ 1 lần, sáng em dọn dẹp nhà cửa xong xuôi hết rồi xin đi, tới đó gần trưa, nói chuyện chút rồi cho con ăn uống đi ngủ, tới 4,5 giờ nó mới ngủ dậy, em muốn tắm rửa ăn uống ở nhà mẹ luôn, có thêm thời gian chơi với mẹ nên thường khoảng hơn 7 h tối em mới về, vì đường sáng đèn ,quốc lộ nên e cứ thư thả về, nhưng về nhà bị chửi bắt về sớm, mà thực sự đi có xíu bắt về sớm cập rập chả nói chuyện chơi được gì,


-Em cảm thấy cs ngột ngạt , ck e thì dù e có nói gì ck e cũng k giám nói lên ,vì tính thiếu quyết đoán,lúc nào cũng sợ sợ, nên e ở nhà ck chỉ biết nhịn, mà k nhịn thì khóc....


-Thật sự thấy sống cùng nhà ck thêm em gái ck về sống sát bên, e thấy cs như lúc nào cũng có người theo dõi, làm gì ăn gì,đi đâu, em k nhận là e hoàn hảo nhưng e không muốn làm vợ ,làm dâu nữa ah, e có xin ra nuôi con 1 mình nhưng ck em k chịu..... . em muốn sống cs thoải mái tự chủ, đi đâu,làm gì ,không ai xoi mói để ý, mỗi sáng thức dậy không phải xem thái độ người khác để sống


Mong các anh chị cho em lời khuyên,huhu.