Em cũng không biết chuyện này có nên chia sẻ lên mạng hay không, nhưng vì tương lai của những bạn trẻ,em nhất định phải nói và phân tích để các bạn thấu hiểu rằng lấy vợ nó khó khăn và đéo hề đơn giản tý nào. 


Em lấy vợ được 3 tháng, em là kinh tế chính, vì công việc của em ở tần xuất cao nên đa phần việc trong nhà em đều giao lại cho vợ, cuối tháng cho vợ tiền và thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ hỗ trợ vợ việc gì mà mình làm được. Cứ tưởng như thế là viên mãn, nhưng ai ngờ đâu vợ em lại có quả tính tình không ai mê được. 


Tối nào cũng thế, như một thói quen, vợ em rửa bát dọn dẹp xong là tót đi chơi, em cũng không để ý được vì thường cơm tối xong em sẽ phải làm việc. Thường thì khoảng 9h 10h vợ em sẽ về nhà. Nhưng dạo gần đây, vợ em toàn đi xuyên đêm, hôm nào về cũng nồng nặc mùi rượu. Điển hình như sáng nay, vợ em đi đến tận 7h mới về, em với mẹ em nói cho một trận thì lại quay phỏm sang bảo ở nhà loanh quanh cả ngày chán nên đi chơi, chơi về muộn xong về ngoại ngủ. 


Em gọi điện cho mẹ vợ giả vờ hỏi xem đêm qua vợ em có ở đó không thì mẹ vợ bảo không. Thế là em mới nói vợ một trận căng thẳng luôn, mẹ em cũng thêm vào một hai câu thì vợ em quay sang bật xong bảo mẹ em chả giúp gì được cho hai vợ chồng, suốt ngày mắng chửi. Nói xong vợ em vào phòng xách balo đi thẳng luôn. 


Ôi đm cay thật, các bác chưa vợ hay chuẩn bị lấy vợ thì hãy cân nhắc thật kỹ nhé không mệt lắm đấy. 


Chia sẻ cay đăng từ câu chuyện gia đình của Đ. 


Nguồn: nhóm hóng biến siêu tốc