Bữa ăn có 6 người: Vợ, Chồng, Vợ chồng em gái vợ, Mẹ chồng, Bác giúp việc (là bác của chồng)
Vợ ngồi bế con cho mọi người ăn từ đầu tới cuối. Bác giúp việc cũng là bác chồng, ăn xong, xỉa răng xong, cứ từ từ chậm chạp. ăn xong lại còn ngồi trơ ở đấy. Em vợ thấy thế bảo bác bế bé cho chị ăn cơm. Vợ nói "bác cứ nghỉ đi, chồng sắp ăn cơm xong rồi anh ấy bế cho cháu". Mẹ chồng bụp luôn "bác cứ mặc kệ chúng nó, kệ chúng nó bác cứ nghỉ đi". Tiện đang đau họng lại có đờm ở họng mình nhổ bọt luôn tại trận. Cả nhà lặng im. Chồng tức điên lên. Im luôn.
Mình cũng thấy hành động này hơi quá, nhưng mình rất thiếu sự kiềm chế
Có thể nói rằng đây chỉ là giọt nước tràn ly. Mình rất bức xúc với mẹ chồng luôn tìm cách trị con dâu và quá đáng này. Có lúc mình stress đau đầu mất ngủ suốt ngày.
Mình chẳng biết làm sao bây giờ, nửa muốn giữ gia đình, nửa thấy chán chường vô ngần
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bây giờ bạn chỉ cần bình tâm lại và ráng kiềm...
Ngoài ra, nếu bạn muốn bác chồng bế con cho thì cứ nói một...
:RaisedEye thế là ko bao jờ được rồi:Sigh:,:Donttella:đừg bao jờ phản ứng...
Tóm lại trong hoàn cảnh đó bạn muốn thế nào?
- Muốn bà bác ăn xong tự động ra đỡ bạn bế...
1. Bác chồng là người giúp việc (làm đỡ việc cho bạn) hay là khách đến ở chơi với Mẹ chồng bạn???
Nếu là khách,...