Chào các mẹ trong diễn đàn, đây là lần đầu tiên e tham gia diễn đàn, và có đôi điều muốn được tâm sự cùng các mẹ. Mong các mẹ chia sẻ với em!
Em mới lấy chồng được gần 8 tháng nay. Cuộc sống làm dâu của em, theo nhiều người thì là quá sướng. Sáng đi làm, chiều về thì có mẹ chồng nấu sẵn cơm cho ăn, chỉ phải rửa bát. Cuối tuần thì lau dọn nhà cửa! Nhưng em vẫn cảm thấy cuộc sống của e thật là ngột ngạt và khó chịu!
Số là e là đứa con dâu miễn cưỡng được BMC đồng ý, vì trước đây các cụ phản đối ghê lắm vì theo các cụ là e ko xứng đáng vs chồng e ( chồng e cao 1m75,to, khỏe mạnh,tuổi lợn, còn e theo lời BMC là cao 1m40 ( dù thứ tế e cao 1m56), bé tí, gầy đét, xanh lét, lại thêm tuổi hổ). Thế nên càng phản đối dữ dội. Ngay từ hồi yêu nhau, e đến nhà các cụ còn đuổi thẳng cổ e về. Sau do chúng e vẫn cứ bám lấy nhau, chồng e làm găng, nên cuối cùng đã được cưới nhau!
BMC, nhất là MC e có tính tiết kiệm, sáng dậy nấu ăn sáng cho cả nhà, ko cho con zai ăn ngoài hàng vì sợ ko vệ sinh. Còn em thì ăn đâu cũng được ko quan trọng! E thì không phải nấu cơm chiều, do hay đi làm về muộn, mà nhà chồng e thì hay ăn cơm sớm! Mà cũng phải nói là theo MC e thì e thuộc thể loại không biết làm j (mặc dù e ở nhà mẹ đẻ vẫn phải nấu cơm cho mọi người đi làm về hồi còn đi học), không biết ăn ngon, không biết mua bán dùng đồ xịn ( mặc dù BMC rất dị ứng với kiểu mua sắm hoang phí đắt tiền)! Nhà chồng e thì lại ăn kiêng theo kiểu của người già, tức là 3 không : không đường, không mỡ, không được ăn nhiều chất dinh dưỡng. Nên từ đó e lại càng không được phép sờ mó nấu cho chồng bữa cơm nào.
Ăn cơm thì những hum nào e còn dở tay dọn dẹp trong bếp, ở ngoài bàn ăn MC e mà xới cơm thì cũng chỉ sới cho 3 người, còn e thì tự sới cơm lấy. Và bà luôn so sánh e vs chị dâu vợ anh chồng!
BMC e thì cưng chồng e hơn cả trứng mỏng, nhất là MC. bà chỉ sợ con zai làm việc quá sức, lại sức bị vợ hành, nên mỗi lần chúng e đi chơi, là ông bà rất khó chịu, hỏi rõ cặn kẽ đi đâu, đi với ai, đi đến bao giờ! Có 1 điều e cảm nhận là e đi chơi hoặc đi đâu 1 mình thì ông bà không ý kiến j, còn đi với chồng là phải tra hỏi đến khi 2 VC chán ko muốn đi nữa, ở nhà thì mới thôi. Thêm vào đó là chuyện sinh hoạt VC cũng bị kiểm soát. Ông bà dặn chồng e là " làm chuyện đấy nhiều sẽ chết sớm đấy con ạ!". :Sigh:
BMC e thì lại đang mong có cháu, mà mãi ko thấy e có bầu, nên lại càng được thể đi tuyên truyền là do e gầy, bé, xanh lét nên không đẻ được! Mà ông bà k hề nghĩ rằng là do chồng e. Vì thứ nhất: ngày xưa ông bà lấy nhau >8 năm mới đẻ ra a chồng e, thứ 2: chế độ ăn quá thiếu dinh dưỡng, toàn bắt con zai ăn rau răm vs đậu phu, uống sữa đậu nành nên bị yếu là điều đương nhiên. Mà bọn e cũng vừa đi khám về, kq là do chồng e bị yếu!
E khổ tâm lắm các mẹ ạ! Chồng e thì cứ bảo e sướng ko biết đường sướng, đi làm về nhà có cơm ăn ngay, không phải làm j, 1 tuần chỉ phải lau nhà 1 lần! Quần áo thì tự giặt rồi. Nhưng bản thân e thì cảm thấy, e sống ở đây quả là áp lực! E ko được tự tay nấu cơm cho chồng ăn, ko được tự tay thiết đãi bạn bè chồng mình, lại còn ko được tự do đi chơi. Cuộc sống quá bình lặng là 1 cs chồng e mong muốn! Chồng e sống quen được BM cưng chiều nên h ko muốn thay đổi, bắt e phải theo nếp sống của cả gd mình! Đành rằng e lấy chồng phải theo chồng, nhưng cs áp lực thế này. liệu e có thể sinh con được không?
E đòi ra ở riêng thì chồng e ko cho! BMC e cũng cho VC ông anh ra ở riêng, còn chồng e thì phải ở cùng!
E khổ tâm lắm, có phải e sướng mà không biết đường sướng ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ở đời, nếu cứ nghĩ là mình...
Bạn tìm tài liệu về việc ăn uống thiếu chất lại hay ăn đậu nành, trước cho...