Em xin chào mấy chị. Em năm nay 24 tuổi, sinh ra và lớn lên tại TP.HCM. Hoc Đại học ra, đi làm đúng chuyên ngành, âu cũng là niềm vui của em. Chẳng là chuyện tình cảm của em nó hơi có vấn đề. Từ nhỏ tới giờ, em chưa quen ai, nên cũng không biết yêu là gì.Bàn tay của em chưa ai nắm. Thấy bố mẹ thúc giục quá, mấy đứa trong xóm trên dưới mình vài tuổi có con hết rồi nên cũng nôn nôn. Hôm nọ, lấy can đảm lên mạng tìm người yêu. Chủ động gởi làm quen cho anh ấy trên GMAIL. Em thấy cũng hay, thời buổi này mà cũng có người chịu dùng gmail để nhắn tin. Em thường thấy người ta nhắn vài ba tin là đòi số điện thoại, zalo này kia. Người này lạ lắm, em nhắn tin qua lại với người ta cũng hơn 100 tin rồi. Công việc thì ổn định hết, em tuổi Thân, anh ấy tuổi Thìn, hợp quá rồi. Nghề nghiệp ổn định,anh ấy nói nếu chịu quen năm sau tính chuyện nghiêm túc. Nhưng có một điều em còn trăn trở. Chả là nhà em ở Sài Gòn, nội em cũng ở Long An thôi, đi xuống chưa tới 1 giờ. Anh này là người Hậu Giang, đang làm ở Bình Dương. Em thấy khoảng cách như vậy không ổn. Tính em luôn coi gia đình là số một, nên muốn người yêu của mình ở Sài Gòn luôn. Nhiều bạn gái ở tỉnh còn muốn lên Sài Gòn kiếm chồng mà em phải theo xuống dưới ? Em không cam lòng. Tính không nói chuyện với anh ấy nữa, vừa mất thời gian cả hai bên nhưng thấy anh ấy nhiệt tình quá nên không nỡ. Nay lên đây, hỏi ý kiên mọi người xem có cách gì giúp em không? Em cũng chưa nói người nhà nghe nên giữ trong lòng cũng khó chịu