Em và chồng em cưới nhau chưa được 2 năm.Đang mở cửa hàng buôn bán và làm một phòng nhỏ ở lại cửa hàng.Việc của bọn em rất nhàn, chủ yếu bán hàng.Về việc đó thì em làm tốt nhưng công việc của bọn em đòi hỏi phải có đàn ông thì mới được vì khách họ ngại bê vác, thấy phụ nữ họ sợ phải làm thay việc đó.Hơn nữa bên cạnh nhà em cũng bán cùng một mặt hàng nên cạnh tranh rất mạnh, bên đó thì luôn có người đàn ông ngồi ngoài cửa trông hàng 24/24.
Khoảng 5 tháng đầu năm bọn em làm ăn được nên luôn muốn thuê thợ phụ việc, một phần vì em con còn nhỏ luôn phải trông nom không phụ bán hàng được.Nhưng 2 tháng nay làm ăn trì trệ hẳn.Tính đến thời điểm này bọn em không còn một đồng nào.Chỉ còn vốn 2 nhà cho mượn đang kinh doanh.Em tính nếu theo đà này thì không tiết kiệm bọn em sẽ còn âm nữa.Một tháng vừa rồi bọn em thuê được 1 người thợ phải nói là rất tốt, có ý thức.Một tháng trả lương cho cậu ta 1 triệu.Nhưng từ khi có thợ vợ chồng em đều lười đi, suốt ngày chỉ đi chơi, ngủ (vì con em đã gửi đi trẻ rồi).Vì thợ trông hàng, có khách thì gọi bọn em bán nên bọn em ỷ lại.
Sau 1 tháng thấy tình hình không ổn nên em bàn với chồng là cho thợ lên nhà em làm tạm cho đến khi công việc ổn định lại thì tính.Vừa đỡ tiền vừa có việc cho 2 vợ chồng.Nhưng chồng em không đồng ý.Anh ấy bảo có thợ trông hàng trưa bọn em được ngủ thoải mái, rồi không phải làm việc, không ảnh hưởng đến sức khỏe.Hoặc lúc anh ấy đi đâu có người trông hàng là đàn ông yên tâm hơn.Nhưng em thì không nghĩ vậy.Em nghĩ 2 vợ chồng còn trẻ mà chỉ biết hưởng thụ là không hay.Sáng thì dậy muộn (vì thợ mở cửa dọn hàng cho rồi),ăn sáng cafe,trưa ngủ đến 3,4h dậy, chiều thợ dọn hàng.Em thì còn đi chợ, đưa đón con đi học,làm việc nhà.Còn chồng em có khi cả tuần chẳng phải động tay chân vào việc gì.Vì vậy anh ấy hay đi chơi,phung phí nhiều khoản hơn.Thà là bọn em làm việc lâu năm hay đã có tiền bạc, nhà cửa ổn định thì sống hưởng thụ còn chấp nhận được.Đây lại bắt đầu từ đầu,tiền không hề có một đồng để ra, đã vậy năm nay em chồng em lại đến ở cùng để học ĐH nên lại thêm khoản này khoản nọ (dù BMC vẫn cấp tiền cho nó hàng tháng nhưng chắc chắn bọn em cũng ít nhiều thêm chi phí).
Vì chuyện này mà bọn em chưa thống nhất được với nhau.Em cũng không biết làm sao để thuyết phục chồng em.Em mà nói anh ấy muốn thuê thợ vì anh ấy đã quen ỷ lại, quen sướng rồi thì chồng em lại cáu.Nhờ các chị tư vấn dùm em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1