Có nên ly hôn vì chồng chi tiêu chặt chẽ ko các mẹ
Em đang rất mệt mỏi củ tỏi vì đã quyết định li dị, nhưng họ hàng bạn bè cứ khuyên can em.
Tư tưởng của em thì rất clear là giải tán nhưng chia sẻ thêm với các mẹ cho thanh thản.
Lúc yêu nhau thì ck em đã có những biểu hiện đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành như đi ăn uống với bạn bè chỉ thích người khác mời. Nếu đi ăn uống lệ quyên thì không được thoải mái cho lắm., bla bla ...
Nhưng mấy chuyện này cũng nhỏ nhặt, em không nghĩ là nghiêm trọng lắm.
Đến lúc lấy nhau rùi, ck hàng tháng có đóng góp 1 khoản nhưng khoản này chỉ phục vụ mục đích tiết kiệm, còn tiền chi tiêu hàng ngày của gia đình phải dùng tiền lương của em.
Đến khi lương của em tăng 1 chút thì toàn bộ khoản tăng này được xung vào quỹ tiết kiệm luôn (không được tiêu trong quỹ tiết kiệm nhé).
Đành rằng là những khoản chi ngoài như mua quần áo, giầy dép mua hết bao nhiêu thì chông em trả bấy nhiêu, nhưng mà em thấy cứ như kiểu em phải đi xin tiền ý.
Lúc đầu, em có những khoản thưởng ngoài nên tự mình bù tiền cho những khoản chi tiêu hàng ngày của mình.
Nhưng sau 3 năm, càng ngày em càng thấy chán nản bản tính của ck em.
Đến thời điểm này là quá sức chịu đựng và em đã xách quần áo ra khỏi nhà.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tuy nhiên, hiện nay ck em đang lên nhà mẹ em để khóc lóc, kể lể rằng rất...