Em mới kết hôn được gần một năm. Hiện nay đang có bầu tháng thứ 7. Do chưa có điều kiện nên bọn em ở trọ phòng khoảng 25m2.
Mấy tháng gần đây cha chồng và cô em chồng ở quê vào ở cùng vợ chồng em. Do phòng quá chật mà người thì đông, việc sinh hoạt rất bất tiện... nên em khó chịu tìm bạn bè để tâm sự. chồng em biết chuyện đã chưởi bới em rất thậm tệ, còn tát,đánh, hăm dọa..v.v..trước mặt cô em chồng luôn. Nên giờ cũng rất khó sống. Em cũng không biết phải làm thế nào... em rất muốn ly hôn nhưng em chỉ sợ cha mẹ em tuổi cao, sức khỏe không tốt vì chuyện của em mà sinh bệnh. Nhưng sống với một người chồng vũ phu thì em cũng không còn tha thiết gì.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1