chào tất cả các chị em.


Lần đầu tiên lên forum, công nhận là 1 mạng xã hội đông đủ và có rât nhiều cái để học từ đây.


Sở dĩ tôi lên đây muốn các bạn tư vân cho tôi ở một hoàn cảnh khá éo le.


Chúng tối đã lấy nhau đc 5 năm và hiện nay có 2 con trai đứa đầu gần 4 tuổi đứa thứ 2 9 tháng tuổi.


Tôi là người bình thường như các ông bố khác, ít nóng dận..không gái gú riệu bia thì có nhưng rât ít.


Vợ tôi là người Cao Bằng tính tình khá ngang ngược ở đây tôi không muốn nói xâu vợ. Nhưng quả thực mọi người cũng góp ý với tôi như vậy.


Tính rât cùn và nóng "giống bố" ....:mad: cuộc sống vợ chồng tôi thì thi thoảng vân cãi lộn..vì sư tử nhà tôi rât hay cáu...mỗi khi vợ chồng xích mích tôi thường đi ra ngoài ...vì những lúc đó tôi bắt đầu thấy nóng lên não...:mad: tôi nghĩ kệ đi ra ngoài dạo chơi sẽ bớt phải hạ thủ..tôi nghĩ vợ tôi cũng không muốn vợ chồng đánh nhau ....nên tôi nhường cô ta.


Nhưng những cái đó tôi có thể chịu được. nhưng vợ tôi đối xử với bố mẹ các anh trai tôi thì tôi không muốn chấp nhận lắm....vợ tôi ăn nói không được khéo léo cho lắm...nhưng có những cái lẽ ra không được phép thì cô ta....:Thinking:..Đã rât nhiều lần cãi ngang ngửa với mẹ chồng bố chồng...hiện nay tôi phải chuyển hẳn vợ con ra Hà nội ở - không hẳn là ở riêng chỉ thây vợ không ở nhà được nữa...Nhiều khí thây vợ cãi bố mẹ mình mà chỉ muốn ra đập cho một trận tơi bời....thê nhưng mình không muốn con cái, ông bà vợ thây cảnh tan hoang như vậy...thôi đành quát đưa đi chỗ khác cho yên ấm cửa nhà.(đó không phải cách tôt và lâu dài).


Gần đây tôi thây càng ngày thái độ bất cần hiên rõ hơn..mỗi khi cáu gắt lại nói "không thích thì bỏ" " kiếm đưa khác mà lấy - đây không thèm"... đại loại là những kiểu như vậy...


Tính nết vợ tôi 1 phân gen của bố - một phân bố mẹ chiều từ nhỏ. nên hư, ít hiểu biết. Nhừng gì chồng khuyên bảo, mẹ đẻ cũng khuyên nhưng cố ta để ngoài tai...


Hiện tại tôi chỉ muốn tìm ra phương pháp "đào tạo" thật tôt.


Với trình độ hiện nay của vợ tôi thì rât khó xin được công việc để đủ nuôi đc 1 đưa con chứ chưa nói đên hiện nay là 2 đứa...(Hiện tại vấn ở nhà trông con:Smug:)


Tôi muốn thử 1 cách đó là làm đơn ly dị giả để có thể thay đổi phân nào nhưng cái suy nghĩ trẻ con và tính ương bướng của vợ tôi đi. (note: chuyện chăn gối thì không có vân đề gì cả vân bình thường)


Mong các anh chị các bạn có thể góp ý cho tôi. Chứ nêu lâu dài có lẽ chúng tôi không sống đc vơi nhau lâu. Thực sự tôi rât mệt mỏi. Vây mong các bạn cố gắng giúp mình.