Mình năm nay cũng ko còn quá trẻ và cũng ko quá già để có thể cam chịu cuộc sống ko hạnh phúc...mình và ox quen nhau đc vài năm...a gấp đôi tuổi mình,đã từng đỗ vỡ trong hôn nhân và có 2 con riêng nhug đã lớn và sông với mẹ...a cũng thương mình như lại rất ghen và gia trưởng,ko cho đi lam,kiểm soát kinh t,nói chung là kiểm soát tất cả các mối quan hệ...sau khi cuoi 1nam minh sinh bé trai...cuộc sông càng buồn hơn vì mình suốt ngày ở nhà cham con,nội ngoại gi cũng ko co ai phụ hết...vì ba mẹ chồng đều mất hết...kinh tế gia dình thi đủ sống thôi...Mỗi khi gây lộ thi ck hay chửi thề,xúc phạm tới gia đinh mình như khi hết giận thì lại xin lỗi...cứ lặp đi lặp lại như vậy...có lần bức xúc quá mình nói ck...có con rể nào mà lại nói ba vợ như vậy ko..đặt biệt a cung ngoai 40tuoi rồi..cai tuổi đau còn thiếu suy nghĩ...vậy là lần đầu tiên mình bị một trận đòn từ ck,mà lúc đo minh dag ăm đua con moi 12thag,ck ko hề nghĩ lỡ tay đánh trúng con thì sao..lúc đó mih chi khoc và tuc vì minh qua ngu khi chon mot nguoi nhu vay.mình cũng ko xấu và trẻ hơn nhiều so voi ck...Lúc trc mình thay ck thương và quan tâm...một phần là ba mẹ mình ly dị khi minh16tuoi...đến 18t mình sôg tu lâp vì ba mẹ đèu có cuôc sog riêng...có lẽ do cô đơn và mình nghĩ lấy một nguoi lon tuoi và từ trãi thì sẽ tốt hơn như sự thật phủ phàng....bgio mình muon chia tay và tu nuoi con,nhug con minh con nho qua...còn mih thi từ khi cuoi bị kiểm soat nên ko có kinh tế....


Mình đợi bé lớn hơn thì trong thời gian này mình đi kiếm việc làm...chuẩn bị sẵn sàng mọi việc rồi chia tay...