Xin chào các mẹ, hôm nay em mới chính thức Pót bài lên diễn đàn, Xin các mẹ tư vấn giúp em với ạ


Vợ chồng chúng em trong Nam,ở chung với bác gái của chồng, bác không có con. Nhà bố mẹ em ở ngay đấy, cách 300m.


Bé nhà em được 17 tháng tuổi rồi, rất biếng ăn ạ, ăn cháo thì chỉ có bà ngoại cố gắng ép mới được ngày 3 chén, uống sữa thì còn tàm tạm nhưng chỉ có mẹ hoặc bà cho ăn chứ bác chưa cho ăn được bao giờ, bố thì lại càng không


Bác em sắp tới về hưu, bà nội có gọi điện vào bảo chừng nào bác về hưu thì đưa con bé về quê luôn, mà bác cũng suốt ngày bảo chừng nào bác về thì cho Cún nhà em về....ôi em lo lắm ạ, vì con em biếng ăn mà em thì sợ xa con vì nó còn nhỏ quá...sợ mọi người trông không cẩn thận.


Còn một điều nữa là bà ngoại cũng muốn đưa Cún nhà em về quê (vì bà còn bà cố ở ngoài đấy), em thì cũng rất thương bà ngoại vì bà Cố đã 90 mà chưa được gặp mặt chắt, nhưng bây giờ mà không cho Cún về bên nội thì bố nó cũng chẳng chịu cho về bên ngoại.....


Em stress quá, bố Cún ở ngay nhà ngoại mà đi đâu thì đi chứ chẳng bao giờ về đấy, coi thường bên ngoại lắm, bà ngoại trông cháu cho tết cũng chả có tí quà biếu, bà ngoại nhiều lúc thương cháu thì ghé chứ trong lòng thì buồn lắm, em muốn li hôn với chồng vì chẳng còn tình cảm gì.....nhưng vì thương con..........


Mong mọi người tu vấn giúp em ạ.