Vợ chồng em cưới nhau được 5 năm. Có đứa con đầu lòng được 7 tháng,từ lúc em đẻ xong thì em thấy chồng em từ từ có nhiều cái thay đổi, một trong số đó là hay thích qua nhà nhóm bạn chơi vào ban đêm. Lâu lâu mới đi vì chắc anh ấy còn sợ em " nỗi cơn " nếu tuần nào cũng đi. Nhóm này em chỉ có gặp mặt được vài người, nhà ở đâu thì em chưa bao giờ tới. Thật sự là em cũng suy nghĩ nhiều . Có nên cho hay không cho anh ấy đi.Khi biết được em cho chồng em đi chơi qua đêm ở nhà bạn như vậy thì nhiều người nói em là liều, là chủ quan...nhưng làm sao em ko cho anh ấy đi , khi nếu em nói không là y như rằng mặt nặng mày nhẹ, phụng phịu ( chồng em tỏ thái độ rất là trẻ con mấy chị ạ ), cái câu mà em sợ nhất mà lúc nào em không cho đi là " vậy là từ nay anh không được đi chơi phải không?"..Đã nhiều lần em giải thích , mình có con nhỏ , vợ đi làm nhiều ngày nhiều giờ, khi về nhà chỉ muốn đc nhìn thấy chồng thấy con xum vầy, anh có thể đi vào ban ngày nhưng không đc qua đêm .....bla bla ..vậy mà lúc nào cũng lôi cái câu đó ra hỏi em , làm nhiều lúc em muốn điên lên. Không cho đi chơi còn đụng chạm vào vấn đề tin tưởng , á, anh ấy hay đem cái này ra nói , vợ chồng mà ko tin tưởng nhau sao ???
Nhiều lần anh ấy lại hay phân bì với mấy ngừoi cùng tuổi mà chưa vợ , chưa nhà cửa , anh ấy nói vậy là sướng. Đi đâu cũng rêu rao đừng cưới sớm , khổ lắm. Mà anh ấy khổ cái gì , đi làm tiền ít hơn vợ mà có bao giờ em nặng nhẹ chuyện tiền bạc, trong nhà làm đc gì đâu , con cái thì có bà nội và em lo.....thôi em không kể thêm nữa, dài dòng
Ba má chồng em thì cũng rất quan tâm , nhưng dạy con mà cứ hay nhìn mặt, biết con mình sai đấy mà nào dám la rầy. Lúc nào cũng nói emn phải nói lại cho họ biết để họ nói vào , nhưng có bao giờ họ dám nói nặng con họ lấy 1 câu....bế tắc con đường nhờ ba má chồng nói hộ
Bây giờ sao đây , có nên tin tưởng cho anh ấy đi , hay là như mấy người lớn nói là không cho đi đâu hết ?? Nhắm mắt ráng tin tưởng nhau cho đi thì em làm cũng đc, nhưng em sợ 1 ngày nào đó em chán cái cảnh nhắm mắt cho đi, tình yêu sẽ không còn, tình vợ chồng cũng phôi phai thì làm sao kéo lại được. Tình yêu đâu phải chỉ cần vun đắp từ 1 phía .
Mấy chị cho em lời khuyên với, thông cảm cho em nếu em viết lủng củng , vì em đang suy nghĩ sao thì em viết ra vậy thôi mà...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1