Mình và chồng em yêu nhau 3 năm và mới lấy nhau. Gia đình chồng mình thì cũng không phải khá giả gì. Bố chồng đi xuất khẩu nhiều năm rồi, 1 mình mẹ chồng mình ở nhà lo toan nuôi 3 đứa con ăn học đàng hoàng tử tế. Mình biết và cũng rất thương mẹ chồng mình nhưng khổ nỗi mẹ chồng và chồng mình không hợp tính nhau nên hay cãi nhau. Chồng mình không muốn ở quê nên đã lên thành phố lập nghiệp còn mẹ ck mình thì lại không muốn vậy, muốn ck mình ở nhà và bà đã nhiều lần giới thiệu cho ck mình những cô gái ở quê có công ăn việc làm ổn định để mục đích là giữ ck mình ở quê nhưng ck mình không thích. Cuối cũng mình và ck cũng lấy nhau sau 3 năm yêu nhau, chính điều đó làm mẹ ck mình ko thích vì mình cũng ko có việc làm ở quê, còn ở thành phố thì cũng làm cùng ck thu nhập bấp bênh ko ổn định vì mình cũng mới ra trường. Mình biết tính mẹ ck mình có gì nói lấy, nói xong thì thui nên tự nhủ là kệ mẹ nói gì thì nói mình cũng chẳng để bụng làm gì nhưng mà khi mình gọi điện về hỏi thăm bà được dăm ba câu thì bà đã mắng mình là ko biết thân biết phận, ko xem xem mình có xứng với ck với gia đình ck không và có ý coi thường gia đình mình (nhà mình làm nông, nhà mái ngói, nhà ck mình thì ko). Hơn nữa, bà còn hay mô kích vợ ck mình nữa nói là ở thành phố thì mọt kiếp kiếm tiền trả tiền thuê nhà, mọt kiếp nghèo, rùi 2 vợ ck gần nhau kiểu gì cũng có chuyện, rùi dọa mình mày mà ko khéo thì ck mày đi với con khác đấy. Mình thấy rất tủi thân, ở nhà mình thì bố mẹ nói chuyện nhẹ nhàng thế mà đi lấy ck mẹ ck mà nói thì cũng như mắng ý, ngay cả cái kiểu xưng hô với các con là mày tao mình đã không thích rồi. Lắm lúc mình chỉ ước gì mình chưa lấy ck sẽ ko phải chịu cảnh mẹ ck nàng dâu như vậy, thật mệt mỏi. Chính vì thế mà vk ck mình muốn ở lại thành phố, nhưng mình thì lại đang bầu bí nên cũng chẳng làm được gì. Gần đây mình có quen 1 anh bạn của ck mình làm đại lý phân phối gạo nên mình cũng tập tành ở nhà kinh doanh gạo xem sao. Các mẹ mua gạo thì ủng hộ mình cho mình mua may bán đắt nhé, gạo nhà mình đảm bảo về chất lượng và giá cả luôn ạ, cam kết 100% không pha trộn như ở ngoài chợ đâu ạ. Đây là các loại gạo và giá cả mình bán nhé, các mẹ tham khảo ủng hộ mình nhé. Mình ở hà đông và ship quanh khu vực nội thành hà nội, liên hệ với mình theo số 0963.60.7654.


1, gạo bắc thơm 15000/kg


1, BC thái bình 13000/kg


3, Si dẻo thái bình 12500/kg


4, Tám điện biên 18000/kg


5, Tám thái chim đỏ nhập khẩu 35000/kg


6, Nếp cái hoa vàng 27000/kg