Tôi và anh lấy nhau được 5 năm! Đã có 2 con 1 trai 1 gái! Các con đều rất đẹp và đáng iu! Chồng tôi là người ít nói, nhiệt tình không ngại khó ngại khổ. Yêu vợ thương con. Chỉ có 1 điều chồng tôi là 1 người nghiện cờ bạc! Cờ bạc ăn vào trong máu không thể dứt ra được! Chính điều đó làm gia đình tôi bao nhiêu lần gặp khó khăn! Và làm cho tôi nhiều phen khóc ngất! Cú sốc đầu tiên là khi tôi và anh cưới nhau chưa được 1 tháng anh đã lấy trộm toàn bộ nữ trang bằng vàng, khoảng 1 cây vàng lúc đó . Anh lấy và bỏ đi, sau đó nhắn tin lại cho tôi và xin lỗi tôi rất nhiều! Anh nói do anh thua bóng! Tôi đã khóc, nhưng lúc đó tôi lo cho anh rất nhiều, lên ngay lập tức ra ngoài tìm anh bằng được về nhà cùng tôi! Vì lúc đó tôi nghĩ tiền mất đi vẫn có thể kiếm lại được. Con người mà mất đi thì không thể tìm lại được.Tưởng chừng như vậy anh sẽ ân hận và không tái phạm nữa. Nhưng 1 tháng sau anh lại nổ cho 1 trận nữa thua mất gần 200tr. Bao nhiêu tiền mừng đám cưới, tôi cũng phải đem trả hết cho anh! Và phải vay nợ bên ngoài 40 tr. Bố mẹ chồng trả nợ chủ bóng 50tr. Và anh trai gánh trả dần 70tr. Lúc đó tôi đau lắm. Nhưng không biết làm thế nào! Cũng ko giám nói với bố mẹ mình hay bạn bè mà âm thầm chịu đựng! Và vẫn suy nghĩ như lần trước! Bố mẹ cũng bắt anh viết bản cam kết! Lên tôi yên tâm hơn.Nhưng vẫn chứng nào tật đấy! Tôi đến bây giờ cũng không còn nhớ là bao nhiêu lần vì nợ lần tiền cờ bạc mà anh bỏ đi.Dù là lúc chưa có con hay có con rồi! Anh thậm trí đã cắm xe máy rất nhiều lần.Khi tôi sinh bé t2 được 1 tuần anh cũng bỏ đi. Để mặc tôi và 2 con nhỏ. Cũng không hẳn là người cam chịu, tôi và gia đình bạn bè khuyên nhủ anh rất nhiều, cương quyết với anh rất nhiều. Nhưng đều vô ích! Năm ngoái anh làm 1 trận thua đến 600tr. Anh lại bỏ đi lặng lẽ, lúc có người vào đòi nợ gia đình tôi mới biết. Đau đớn, gia đình tôi lúc đó cũng đã mặc kệ, nhưng bọn đòi nợ không cho yên, chúng quậy phá và theo dõi gđ tôi! Làm cho gđ tôi đứng ngồi ko yên. Vì sợ chúng bắt cóc con tôi để dòi tiền, bố mẹ chồng quyết định bán nhà để trả nợ cho chồng tôi, và bàn bạc với bố mẹ tôi ở dưới quê là cho chúng tôi xin it đất xây tạm căn nhà để ở. Vì là tôi còn có 2 con nhỏ lên tôi đành buông xuôi mọi chuyện đến đâu thì đến. Tôi chỉ lo cho 2 con tôi. Chúng còn quá nhỏ. Và chúng tôi đã về quê và xây nhà ở! Tôi cũng nghĩ là lần cuối cùng này anh vì tôi và con mà thay đổi. Nhưng tôi vẫn lầm, anh vẫn vậy. Và lần này anh lấy trộm 40tr của tôi, cùng giấy tờ xe và xe bỏ đi. Ngoài ra 2 con lợn tiết kiệm của 2 con anh cũng moi sạch, và nhét vào toàn tờ 2nghin, không biết là từ lúc nào. Tôi điếng hết cả người. Tôi là người không thích cãi vã và to tiếng. Lên rất nhiều lần chồng tôi như vậy, chưa bao giờ tôi chửi mắng chồng tôi. Vẫn khuyên bảo nhẹ nhàng. Nhưng lần này tôi quyết để anh ra đi, không nhắn tin gọi điện. Và quyết chia tay anh. 1 mình nuôi 2 con. Dù sau này anh có quay về, tôi vẫn không chấp nhận. Đó là quyết định của tôi.Nhưng một số bạn bè vẫn bảo tôi là hãy nghĩ đến 2 đứa con, chúng còn quá nhỏ. Buổi tối đi ngủ chúng cứ đòi và hỏi bố đâu? Trái tim của tôi lại quặn đau khi đó! Tôi phải làm sao đây? Chồng ơi là chồng sao chồng lại như thế? Tình yêu và tình thương vợ con không làm anh từ bỏ cờ bạc hay sao? Mà làm cho vợ con phải khổ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1