Các mẹ ơi, mình đã có chồng và 2 con, chồng là tình đầu, yêu nhau 7 năm thì cưới. ba năm đầu thì rất vui, nhưng đến năm thứ 5 thì tụi mình hay giận hờn, lúc đó tụi mình cũng đi quá giới hạn. lúc này anh ấy đi công tác xa 2 năm thỉnh thoảng mới về. mình có mến và thích 1 bạn học chung nhưng mà mình không dám tiến tới vì nghĩ không còn trong trắng nữa nhưng bạn này mình cảm thấy rất tuyệt vời, (bạn này cũng thích mình, 2 đứa thường đi chơi chung, có lúc nói bóng gió, rất quan tâm chăm sóc mình)
sau đó người yêu mình đi công tác về và 2 đứa cưới nhau.
sau bao nhiêu năm vậy mà đôi lúc mình cũng cảm thấy có lúc rất nhớ người bạn học và thầm tiếc. chồng mình cũng không lãng mạn lắm, sống bình bình, có lúc mình nghĩ yêu chồng lắm nhưng có lúc thấy cũng chán.
có mẹ nào dù yêu chồng nhưng có lúc nhớ tới người khác như mình không?
Ôi nhớ chứ ạ....cũng mơ ước được say nắng, được à ơi....nhưng chưa dám....vì thương chồng quá. Tránh làm sao đc có lúc như thế ạ....Nếu lúc nào cũng yêu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
...chủ tóp không lấy anh chồng hiện tại, mà lại lấy người kia, thì bây giờ trong câu chuyện của chủ tóp 2 nhân vật "chồng"...
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người...
Chuẩn không cần chỉnh !:Applause:
Đừng để điều tương tự xảy ra với gia đình hiện tai bạn nhé...
Chúc mẹ...