các chị ơi!!! chả là e có quen một anh sinh năm 1983 được 4 năm rồi, đến khi ra trường thì gia đình đi coi tuổi kết hôn, nhưng thầy bói nói là hai tuổi này rất xấu, có thể nói là đại kị, bởi kỉ phá quý, vợ đau ốm rồi chết sớm, cảnh nghèo cơ cực, cả em và anh ấy đều buồn lắm! chẳng biết các mẹ các chị có ai cùng hoàn cảnh như e ko? cho em xin ý kiến với, em có nên dừng cuộc hôn nhân này ko?rất mong được sự quan tâm hồi âm của các chị!!
Đây chồng 83 vợ 89..gặp nhau nói chuyện 3 câu là cãi nhau ..cưới nhau 6nam rồi..cũng khắc lắm công việc phải khoa khăn chứ không suông sẻ..nhưng kệ..mà may...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Giờ em có 2 anh tấn công. 1 anh 83 và 1 anh...
Chúc mừng ngta thì cứ chúc mừng thôi, còn thêm câu mọi chuyện còn...
Mình cũng nghĩ vậy . Mọi chuyện tốt hay xấu còn ở phía sau...