Mình vừa đọc được câu chuyện - Chuyện ở đâu cũng có của bạn leaf, thật buồn vì mình cũng đang muốn kể 1 câu chuyện gần giống thế - chuyện đời mình, 1 người phụ nữ 35 tuổi nhưng đóng đủ các vai trong mọi câu chuyện ngoại tình.Mình không biết rằng mình có đặc biệt bất hạnh hơn người khác hay không, hay, chỉ đơn giản cuộc đời là như vậy? Phải sống, phải tồn tại và thích nghi??


Phần I


Những câu chuyện ngoài lề :


1. Bác cả


Khi mình còn nhỏ, mình hay nghe mọi người kể chuyện, ông bà ngoại là gia đình tư sản buôn bán giàu có, bác cả là công tử nhà giàu, nhũng năm 40 đã có xe hơi đi bãi biển nghỉ mát, bao mấy cô gái nhảy và về ruồng rẫy vợ - một người phụ nữ đẹp hiền dịu, nết na do ông bà cưới về. Đến nỗi về đòi li dị vợ ( những năm Pháp thuộc mà li dị vợ là kinh khủng lắm ). Bác tự do đi căp chán rồi cưới 1 cô gái nhảy về làm vợ. Ông bà đành phải mang cháu nội về nuôi, nhận cô con dâu cũ làm con nuôi và gả chồng cho. Điều đó làm anh con trai hận bác đến tận bây giờ - khi anh đã gân 60 và bác thì đã hơn 80 tuổi.


Chính anh này sau này có 1 người vợ đặc biệt ngoan hiền, hiểu biêt, giỏi giang và gia đình chị giúp đỡ rất nhiều trong sự nghiệp của anh. Nhưng anh vẫn ngoại tình. Ban đầu chỉ là cuộc chạy đua theo các cô chân dài thời bấy giờ ( thời của Viêt Trinh, Diếm Hương ấy) nhưng sau đó anh bập vào với 1 cô hoa khôi - dồng thời là tay buôn sành sỏi. 1 lân lỡ tay, thua lỗ, anh mất sạch vốn liếng và phải dựa vào cô này để khôi phục. Sau đó, vì không thể dứt ra như các cuộc chơi khác. Anh về lừa vợ là làm ăn đang gặp khó khăn, cần li dị giả vờ để tẩu tán tài sản. Chị vợ ký vào - 5 năm sau mới biết anh đã đứng tên hôn thú với người phụ nữ khác từ lâu


2. Bác hai


Củ mì, đặc biệt hiền lành và tuyệt đối nghe lời bác gái. chưa bao giờ có điều tiếng gì cho đến tận khi bác 50 tuổi. Bỗng 1 ngày đẹp trời, có một anh chàng trên miền núi đến xin nhận cha. Anh này ít tuổi hơn chị cả nhà bác và nhiều tuổi hơn chị hai. Lý do, năm ấy bác lên miền núi công tác, có 1 cô gái quá lứa muốn xin đứa con, giờ bà sắp chết, muốn con nhận lại cha.


3.Bác ba


Bác đẹp trai, thanh tú, làm bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện lớn. Vợ bác là hoa khôi ngày xưa, rất xinh đẹp, sắc sảo, giỏi giang. Bác đi công cán nước ngoài 2 năm. Vọ bác mang giai về nhà ngủ ngay trước mặt con cái. Bác giai về nhà biết chuyện, ức, nhờ cô đồng nghiệp giả vờ đóng cảnh yêu nhau để : " Xem no co ghen khi mình đi với người khác không - nó còn ghen thì là nó còn yêu mình - sẽ tha thứ " Ai dè, bác gái làm um chuyện, đổ ngay lỗi là do bác trai ngoại tình trươc. - ly hôn. Cuối cùng cả hai người ly hôn, sống độc thân không tái hôn nhưng cặp bồ khắp nơi. Hai con 1 trai một gái hồi đó đẹp như tranh vẽ , hoc giỏi giang - rơi vào cảnh bố mẹ thi nhau mua chuộc - và bố mẹ không phải gương tôt - sổng chẳng ra sao cả


4. Bác tư


Bac hiền, giỏi giang nhưng hồi ấy không gặp thời, con cái lại ốm đau nên nhà lúc nào cũng rơi vào tình cảm khó khăn. Bác gái dịu dàng, hiền lành, cam chiụ nhưng cũng có nhưng cảm xúc say nắng với 1 bác hàng xóm . Cũng lôn xôn 1 dạo nhưng rồi cũng qua.


Mẹ tôi là người con gái út của 1 gia đình giàu có, kiêu ngạo và được chiều chuộng. Mẹ lấy bố là một người đàn ông rất rất đẹp trai, tài hoa, lãng mạn. Nhưng rồi, chuyện, ngoại tnhf vẫn xảy ra và tôi đựoc phân một vai thê thảm trong câu chuyện bi kịch ấy.