Nay mồng 1 tết viết tâm sự lên đây, nhờ mọi người có kinh nghiệm chia sẻ. Bọn mình cưới nhau qua mai mối nên tình cảm chưa đủ và có vội vàng đến hôn nhân. 

Vk ck mình từ lúc sống với nhau 4 năm và có 2 bé. Nhưng cái chuyện tâm sự và sinh lý với nhau kém. Ví dụ không tâm sự gì mỗi người 1 góc và sinh lý cả năm rồi. Mình không có hứng không phải do yếu. Hay do cả 2 không còn tình cảm. Vk mình lại không biết chăm gia đình con cái, về quê 2 đứa nhỏ còi quá do toàn ăn muộn. Bị ông bà các bác mắng suốt mà vk nó không tiếp thu gì cứ 8h sáng mới dậy mua cháo con ăn.

Help cần anh chị chia sẻ kinh nghiệm, chứ mình nói nhiều lắm rồi mà không vào đầu hay sao ý. Quá lười huhu