Mẹ chồng em là người miền quê nên rất chân chất và thật bụng. Bố chồng em tuy làm một chức quan lớn ở tỉnh nhưng không vì thế mà mẹ chồng kênh kiệu hay khó tính. Bà lúc nào cũng sống rất tiết kiệm dù cuộc sống thì thừa thãi về vật chất. Năm ngoái bố chồng em đã mất vì bệnh đột ngột. Em về nhà chồng được một năm nhưng hai mẹ con chưa xảy ra vấn đề gì theo kiểu mẹ chồng nàng dâu vì mẹ chồng em tính không hay để ý và cũng rất quý con dâu. Nhưng có một vấn đề như thế này đang làm em thấy rất buồn mong mọi người cho em một lời khuyên


Em vừa mới sinh cháu đầu lòng. Cháu được ba tháng và hiện em vẫn đang ở nhà chăm sóc cháu. Mẹ chồng em chẳng bao giờ bế cháu cả chỉ trừ khi em nhờ khi có việc. Đôi khi em nhờ MC em còn tỏ ra không thích. Em thấy buồn và hơi tủi vì thường em thấy các bà nội thường rất quý cháu, nhìn thấy cháu là muốn trêu đùa hay bế ẵm. Nhưng MC em thì không thế. Công việc của em là kế toán nên trong khi ở nhà chăm con em vẫn tranh thủ làm thêm ở một số công ty. Công việc thì cần nhiều thời gian mà MC em chẳng giúp em bế cháu để e làm gì cả. Lạ ở chỗ, ở nhà với em thì vậy nhưng cứ tối chồng em đi làm về hoặc là những ngày cuối tuần các anh chị về chơi thì bà lại tỏ ra rất thích bế cháu, có những lúc bà cứ săm xoe bảo em cứ làm gì làm đi bà bế cho mà làm. Khi mọi người đi hết thì bà lại bỏ mặc luôn. Ở nhà em cứ vừa một tay bế con, một tay nấu cơm, làm gì cũng fải tranh thủ con ngủ em mới làm được. ăn cơm xong bà sợ em nhờ bế cháu, ăn xong cái là bà lảng đi làm gì đó như quét sân chẳng hạn ( dù sân không hề bẩn). Ngược lại với mẹ đẻ em, tuy là bà ngoại nhưng lần nào em về chơi mẹ em cũng dành bế cháu, lúc nào bà cũng hôn hít, bế ẵm suốt. MC em thì từ ngày em sinh cháu em chưa thấy bà như vậy bao giờ. Cháu có không may ị khi bà đang bế thì bà kêu inh lên hoặc bỏ cháu nằm một mình ở ghế để đi rửa tay, khi em đến thì cháu bẩn hết lên khắp người. Em có nhờ bà bế để làm gì thì cháu khóc (vì bà không hay bế nên cháu không theo bà) bà cũng không dỗ dành cho cháu nín mà đưa ngay cho em bảo là khóc lắm không trông được.


Em cũng định nói chuyện với chồng nhưng tính chồng em thương mẹ lắm nên sợ sẽ không tin em nói. Có lần em nói với chồng là thuê người giúp việc thì mẹ chồng em lại nói là thuê làm gì mẹ còn khoẻ mẹ còn trông được cháu việc gì fải thuê. Trong khi thực tế bà đâu có trông cháu cho em đâu. Sắp tới em fải đi làm rồi không biết ntn đây. Cứ để cháu ở nhà với bà thì không biết bà có trông chu đáo cho không? Mọi người cho em xin ý kiến nhé!!!