Chuyện này cũng khó nói lắm. Em lấy chồng 2 năm rồi, trước khi lấy chồng thì bọn em cũng đã sống cùng 6 tháng. Nói chung là về chuyện ấy khá ổn. Nhưng khi sinh bé xong, em kiêng chuyện ấy tận 3 tháng, vì sợ rách vết khâu, sau đấy thì em giảm hẳn ham muốn. Đến bây giờ thì em chẳng có cảm giác muốn gì cả. Mỗi lần xxx chả thấy nước nôi gì cả, phải dùng BCS loại có gel rồi ý. Chính vì thế nên ko lên đỉnh được. Em bây giờ cứ tránh né chuyện vợ chồng. Em phải làm ntn bây giờ, cứ như thế này em sợ em sẽ bị lãnh cảm, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1