Mình và vợ mình cưới nhau không lâu. Bố mình có vẻ như không thích vợ mình, mình rất buồn. Chuyện là như thế này
Bố mình là người rất tôn sùng đạo công giáo. Mình thì chắc do cơm áo gạo tiền nên đôi khi không để ý, mình lỡ lời nói với bố mình về việc công giáo. Bố mình có lẽ không thích vợ mình nên nghĩ vợ mình xúi mình nói vậy. Vợ mình rất buồn, vợ mình thấy rất rất buồn. Mình rất ấm ức cho vợ, mình có nói chuyện với bố mình nhưng không ăn thua.
Từ nhỏ tới lớn, bố mình lúc nào cũng rất gia trưởng luôn cho mình là đúng, mọi người là sai. Mình và mẹ thì lúc nào cũng cam chịu để yên nhà vui cửa. Nhưng hôm nay mình thấy vợ mình vậy mình rất đau. Các bạn cho mình lời khuyên với. Mình không thể hiểu được ba mình nữa. Mình thương vợ lắm.