Chào các mẹ,


Mình theo dõi WTT từ rất lâu, nhưng hôm nay mới tạo ID để post bài vì có chuyện muốn xin ý kiến mọi người trong diễn đàn. Chuyện là về em trai và em dâu mình, tuy mình không trực tiếp liên quan nhưng làm mình khá nặng lòng, cũng băn khoăn không biết phải làm gì để giúp em dâu giải quyết vấn đề của nó.


Trước hết mình giới thiệu sơ qua về hoàn cảnh nhà mình. Mình 34 tuổi, lấy chồng có 2 con, sống ở HN, nói chung cuộc sống tạm ổn. Mình là người sống bằng lý trí, khá quyết đoán, mọi việc riêng của mình chủ động quyết định, chỉ tham khảo ý kiến người khác khi thực sự thấy cần thiết. Bố mẹ đẻ mình sống cách HN 100km, năm nay đều 61 tuổi, sức khỏe kém. Ông bà có chút lương hưu nhưng ít ỏi, nên hiện giờ bà ở nhà nội trợ còn ông đi làm kiếm thêm thu nhập với lại cũng để khuây khỏa . Trên mình có 2 chị gái sát tuổi nhau đều đã lấy chồng có con, cuộc sống cũng chỉ tạm ổn, cũng đều sống ở dưới quê. Dưới mình có 1 đứa em trai, năm nay 27 tuổi. Vấn đề lớn nhất của gia đình mình chính là thằng em trai này.


Vì nhà có 3 chị em gái, nó là đứa con trai duy nhất, lại là con út, trong khi tư tưởng của bố mẹ mình và mọi người dưới quê khá lạc hậu bảo thủ, kiểu trọng nam khinh nữ, nên từ nhỏ đến giờ bố mẹ mình khá thiên vị nó. Nói thẳng ra là lúc nào cũng coi nó là nhất, đối xử giữa các con gái và con trai không thực sự công bằng. Ba chị em mình hoàn toàn tự lập, hầu như ông bà không giúp gì nhiều khi lập thân, vì cũng không có, với lại ông bà coi con gái học xong đi lấy chồng là coi như xong. Bọn mình cũng không có vấn đề gì về việc này, và luôn tìm cách giúp đỡ ông bà khi có thể.